Cơ Hội

Cơ Hội
“Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được tước vị hoàng hậu sao?” Ê-xơ-tê 4:14
Cơ hội là một người bạn khó tánh. Cơ hội không bao giờ chịu ngừng lại đợi ai, không bao giờ thèm quay mặt lại với ai cả. Dầu người ta hoan hỉ đón nó hay lơ là không để ý nó, nó vẫn thản nhiên đi tới. Nó không bận tâm tới những lời tán tụng hay oán trách của người đời. Túi nó chứa đầy những châu báu của thành công, chiến thắng, vinh dự, phú quý. Nó đi tới, phân phối cho những người chực sẵn đón nó trên đường, và bỏ lại đằng sau những tiếng kêu than hối tiếc của những người đã bỏ lỡ nó.
Có thể Đức Chúa Trời đã đặt Ê-xơ-tê trong cung vua chỉ vì một cơ hội duy nhất này đây, để bà có thể can thiệp cho dân Ngài khỏi bị tiêu diệt. Đây là lúc bà có thể chứng tỏ lòng can đảm, yêu Chúa và thương đồng bào của bà. Nếu bà không hành động thì sẽ chẳng bao giờ có dịp nữa.
Đức Chúa Trời có chương trình trên mỗi đời sống của chúng ta. Ngài đưa chúng ta vào những cơ hội và muốn chúng ta nắm lấy để phục vụ Ngài và đồng loại. Cơ hội không bao giờ đến lại lần thứ hai. Nếu chúng ta chỉ chăm vào những mục tiêu ích kỷ, chúng ta sẽ bỏ mất những cơ hội vàng ngọc để làm những việc lớn cho Chúa.
Mục sư Nguyễn Xuân Hồng
Giây Phút Trầm Tư (1970)
Bên Dòng Kinh Thánh (2013)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Đọc thêm:
– Giới Thiệu Sách: Bên Dòng Kinh Thánh
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)