Hãy Ca Hát
Hỡi kẻ son sẻ, hãy ca hát (Ê-sai 54:1)
Dầu chúng ta có lúc đã kết quả một ít cho Chúa, có lần đã hy vọng cùng niềm vui rằng mình là cây mà chính tay phải Chúa đã trồng, lắm lúc chúng ta vẫn thấy mình son sẻ: cầu nguyện thì không có sức sống; tình thương thì nguội lạnh; đức tin thì yếu đuối; tất cả ân tứ trong vườn lòng chúng ta đều héo mòn, giảm sút. Chúng ta giống như những đóa hoa bị phơi dưới mặt trời gay gắt, cần một trận mưa rào làm tươi mới. Trong trình trạng đó, chúng ta phải làm gì? Câu Kinh Thánh nêu trên được dành cho chúng ta trong hoàn cảnh này: “Hỡi kẻ son sẻ, hãy ca hát.”
Nhưng tôi có thể ca hát về điều gì? Tôi không thể nói về hiện tại, mà cả đến quá khứ dường như cũng chẳng có gì. Ồ! Tôi có thể ca hát về Cứu Chúa. Tôi có thể nói về những lần Ðấng Cứu Chuộc đã thăm viếng tôi trước đây; hay nếu không, tôi có thể tôn vinh tình yêu vĩ đại mà Chúa đã dành cho dân của Ngài khi Chúa từ thiên đàng cao sang xuống dương trần để cứu chuộc họ.
Tôi phải đến với thập tự một lần nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy đến; trước kia ngươi từng mang một gánh nặng đã được vứt bỏ tại đó rồi. Hãy đến Gô-gô-tha một lần nữa. Có lẽ chính cây thập tự từng ban sự sống cho ngươi có thể sẽ làm cho ngươi kết quả.
Sự son sẻ của tôi là gì? Ðó là nơi để quyền năng tạo nên kết quả của Ngài được tỏ bày. Sự lo âu của tôi là gì? Ðó là phần nền màu đen để Ngài đặt lên đó viên lam ngọc, là tình yêu đời đời của Ngài. Tôi sẽ đến với Chúa trong sự nghèo khó, trong phiền muộn, trong mọi điều sỉ nhục và sa bại của chính mình; nhưng tôi sẽ thưa với Ngài rằng con vẫn còn là con của Ngài, vẫn tin quyết vào tấm lòng chung thủy của Ngài, và dầu con vẫn là một kẻ son sẻ, con sẽ lớn tiếng ca hát chúc tụng.
Các tín hữu thân mến. Hãy ca hát, vì điều đó sẽ khiến lòng bạn cũng như lòng của những người phiền muộn khác vui mừng. Hãy hát lên vì bây giờ bạn đã thực sự xấu hổ về tình trạng son sẻ của mình; chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ kết quả. Thật vậy, Ðấng đã khiến bạn ghét tình trạng trơ trọi hiếm muộn của mình sẽ sớm ban cho sự bạn kết quả sung mãn.
Từng trải bị son sẻ làm chúng ta đau đớn, nhưng sự thăm viếng của Chúa sẽ khiến chúng ta vui mừng. Ý thức về sự nghèo ngặt của chúng ta đưa chúng ta đến với Ðấng Christ, và đó chính là chỗ chúng ta cần hiện diện, bởi vì nhờ ở trong Ngài chúng ta mới tìm được kết quả.
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành
Tháng 8/2012
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.