Điện Thoại Phúc Âm: Hoàn Toàn Thông Cảm

Hoàn Toàn Thông Cảm
Chúng tôi đã được nghe rất nhiều đồng bào mới đến kể lại cái đau khổ, sợ hãi, cũng như cảnh chết chóc của những người vượt biển. Từ lúc lo sợ phập phòng khi chui xuống chiếc ghe, đến lúc thở phào nhẹ nhàng khi ghe đã ra khơi, vì tưởng đã thoát rồi. Nhưng dầu đã thoát, sóng gió nổi lên, ghe bị mất phương hướng, lênh đênh ngày này qua ngày nọ ở giữa biển cả. Nước uống đã cạn, nếu còn chỉ đủ để lường từng nắp ve chai. Rồi cảnh hãi hùng khi bị hải tặc đến cướp bóc, một lần, rồi hai, ba, bốn lần. Cảnh hãi hùng kéo dài, rồi ai không làm mồi cho cá, lại lên bờ sống vất vưởng, không biết ngày mai, trong các trại tị nạn.
Chúng tôi lắng tai nghe, ráng tưởng tượng để hiểu, nhưng không làm sao chúng tôi hoàn toàn hiểu biết hay hoàn toàn thông cảm, vì chúng tôi không thực sự sống cảnh ngộ ấy. Chúng tôi cũng thấy nhói ở tim khi nghe một bà mẹ đau khổ trào hai giọng lệ để nói về con gái út mới 14 tuổi đã bị hải tặc bắt dẫn đi, đến nay vẫn không biết sống chết thế nào. Dầu vậy, chúng tôi không thể nào hoàn toàn thông cảm cái đau ê chề của bà mẹ đau khổ này. Vì ai cũng vậy, nếu không thực sự sống trong cái cảnh ngộ của người khác, thì có làm gì đi nữa, cũng không thể nào hoàn toàn thông cảm với người đã trải qua cảnh ngộ ấy.
Xin các bạn đã kể lại cho chúng tôi nghe cảnh vượt biển của các bạn, cũng như bà mẹ đau khổ trên đây, hãy hiểu giùm cho cái bất lực của chúng tôi. Thật sự chúng tôi muốn hiểu, muốn chia sẻ và hòa mình với các bạn, nhưng vì chúng tôi không thực sự sống trong cái đau khổ của các bạn, nên cái thông cảm của chúng tôi cũng giới hạn.
Chúng tôi cũng gặp tình cảnh tương tự khi muốn chia sẻ với mọi người đời sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi có thể kể cho các bạn nghe những chuyện thật về lời cầu nguyện được Đấng Tạo Hóa trả lời một cách nhiệm mầu, về những tấm lòng băn khoăn bối rối Chúa dẹp tan cơn sóng gió nội tâm, để có một tấm lòng bình an diệu kỳ do Chúa ban cho.
Niềm tin vào Chúa đã đưa con cái Ngài lên một bình diện cao hơn, để những cơn bão tố của đời chỉ còn có thể tạo được những gợn sóng li ti. Bình an từ Chúa đã dẹp tan những tranh đấu, dằng co, dày vò trong tâm hồn, đã làm cho người tin không còn lo sợ, ngại ngùng khi nghĩ đến tương lai. Giờ đây, tất cả chỉ là một bình an trong bàn tay dịu hiền đã có lần chịu đinh đâm thủng. Giờ đây, chỉ là một hi vọng tràn trề vào tương lai đã được bàn tay toàn năng của Đấng Tạo Hóa an bài.
Niềm tin vào Chúa không phải là một tấm lều vải giăng vội lúc mưa gió bão bùng, nhưng Niềm tin vào Chúa là một thành trì dựng trên Vầng Đá muôn đời, trên Lời Kinh Thánh đời đời, dưới sự bảo vệ che chở của Đấng Tạo Hóa toàn năng và toàn tri. Sống trong Thành trì của Niềm tin nơi Chúa, không phải là sống tạm bợ để bị đuổi đi, như người thuê apartment hết hạn hợp đồng, nhưng là sống trong nhà đời đời của Thân Phụ yêu dấu của chúng ta, là vị Cha từ ái đã hứa rằng: “Ta sẽ không lìa con đâu, Ta sẽ chẳng bỏ con đâu.” Sống trong Thành trì của Niềm tin không phải là sống cô đơn thui thủi một mình, nhưng là sống trong tình thương của Chúa và trong tình tương than, tương ái của các anh chị em có cùng một niềm tin và cùng một Cha ở trên trời.
Nhưng quý bạn chỉ có thể hoàn toàn thông cảm một cuộc đời có Chúa, khi quý bạn có Niềm tin và sống với Chúa. Chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến Thành trì của Niềm Tin, nhưng không thể nào làm cho các bạn hoàn toàn thông cảm được tấm lòng bình an của những người đang sống trong đó.
Dù vậy, Chúa có truyền cho chúng tôi chuyển đến các bạn lời mời ân cần của Ngài rằng: “Hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được an nghỉ.”
Cửa Thành trì Niềm tin đang rộng mở, kính mời người lữ hành mệt mỏi, chán nản, lo âu, hãy dừng chân bước vào. Mặc cho bên ngoài mưa gió bão bùng, ngay bây giờ bạn có thể ngồi xuống bàn, dùng bữa thân mật với Chúa, sau khi mở lòng ra tiếp nhận Ngài, vì Chúa phán rằng: “Nầy, ta đứng ngoài của lòng con mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa lòng ra, thì Ta sẽ vào với người đó, ăn bữa tối với người, và người với Ta.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org