Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thành Thần Tượng

Điện Thoại Phúc Âm: Thành Thần Tượng

Điện Thoại Phúc Âm: Thành Thần Tượng

 

Thành Thần Tượng

Khẩu hiệu… Khẩu hiệu! Khi nghe nói đến khẩu hiệu, có lẽ không ai chán cho bằng người Việt-Nam chúng ta. Ở nước nhà, đi đâu cũng thấy những khẩu hiệu chính trị, nghe rất kêu, hứa hẹn rất nhiều, nhưng càng kêu và càng hứa hẹn thì càng làm cho dân chúng khó tin và dè dặt chừng nấy. Ở các nước Tây-Phương, người ta cũng sử dụng khẩu hiệu chính trị rất nhiều, nhất là vào các dịp tuyển cử, nhưng nếu xét theo số lượng và phẩm chất thì có lẽ khẩu hiệu chính trị ở các nước này còn kém xa các khẩu hiệu thương mãi.

Khi nói đến các loại khẩu hiệu, trước hết chúng ta phải nhắc đến hai loại chính là khẩu hiệu chính trị và khẩu hiệu thương mãi. Ngoài ra cũng có một vài loại khẩu hiệu khác, được phân loại tùy theo mục đích, như khẩu hiệu tôn giáo, khẩu hiệu luân lý v.v… Có lẽ đặc biệt nhất là loại khẩu hiệu hầu như không có mục đích, nếu chúng ta không coi việc chọc cười, trào phúng là mục đích. 

Mới đây, chúng tôi có đọc được một câu khẩu hiệu thuộc loại trào phúng này trên một chiếc Honda bé bé xinh xinh. Câu ấy ghi rằng: Khi lớn lên, tôi muốn trở thành chiếc xe Cadillac.” Đọc câu khẩu hiệu này, chắc ai cũng phì cười. Chúng ta đều biết mộng của trẻ con Mỹ là lớn lên sẽ được làm tổng thống. Một cái mộng rất khó thực hiện, vì dân số nước Mỹ đến hơn 200 triệu, mà chỉ có một ông tổng thống. Dù vậy, mộng đã thành sự thật cho một ông chủ nông trại trồng đậu phụng, và mới đây một tài tử xi-nê cũng đạt được cái mộng làm tổng thống. 

Khó thì khó thực, nhưng không phải là không thể được. Nếu chiếc xe Honda biết suy nghĩ và thực sự muốn lớn lên thành chiếc xe Cadillac hay xe Mercedes, thì nó đã có một ý tưởng khá ngộ nghĩnh nhưng không phải là không thể thực hiện được. Vì cứ cho ba bốn chiếc Honda vào lò nấu lại, thì cũng đủ thép để làm một chiếc Cadillac. 

Ngoài cái mộng làm vua, làm tổng thống, loài người còn có mộng trở thành vị thần mình thờ phụng, hay đạt đến địa vị của vị thần thánh ấy. Tùy theo cách người ta định nghĩa thần tượng của mình, tùy theo trí tưởng tượng, người ta tạo ra các thần tượng cho mình, người ta cũng có thể đạt đến địa vị các thần đó, vì theo một câu danh ngôn thì “anh nghĩ thế nào, anh sẽ ra như vậy.” 

Chỉ có một việc không bao giờ có được là: con người không bao giờ trở thành Đấng Tạo Hóa. Mới nghe thì chúng ta thấy rất đơn giản, con người là loài thọ tạo, làm sao có thể trở thành Đấng đã tạo dựng nên mình? Cũng như cái bình bằng đất, làm sao trở thành ông thợ gốm được? Cái bình tròn có thể được nắn thành bình vuông, bình có thể làm cho cao lên. Bình dùng vào việc thấp hèn có thể biến đổi thành bình dùng vào việc cao trọng. Nhưng bình vẫn là bình, và không thể nào trở thành ông thợ gốm. 

Dù vậy, từ lúc khai thiên lập địa, tư tưởng trở thành Đấng Tạo Hóa, hay khôn ngoan bằng Đấng Tạo Hóa đã do quỉ Sa-tan gieo vào lòng tổ mẫu loài người, và người ta cứ nuôi dưỡng tư tưởng đó để chống nghịch Đấng Tạo Hóa. 

Khi gióng tai nghe lời đường mật của quỉ Sa-tan, tổ mẫu của loài người đã nghe rằng: “Hễ khi nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đấng Tạo Hóa, biết điều thiện và điều ác.” Lời này đã làm cho loài người khoái tai thích chí, và lòng tự kiêu tự đại của con người được vuốt ve, nhưng thực sự nó đã dẫn loài người đến chỗ diệt vong. Loài người quên rằng Đấng Tạo Hóa tạo dựng loài người là để làm con trai, con gái của Ngài; hay nói cách khác, Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta địa vị hoàng tử và công chúa, con của Vua Vũ Trụ. 

Loài người không thể nào trở thành Đấng Tạo Hóa, vì loài người lúc nào cũng vẫn là loài thọ tạo. Nhưng Đấng Tạo Hóa đã dành cho chúng ta địa vị cao quí hơn moi loài thọ tạo khác, và được Ngài giao cho đại diện Ngài để quản trị loài chim trên trời, loài cá dưới biển và mọi loài sinh vật trên mặt đất. 

Khi nghĩ đến những hoàng tử trong lịch sử Trung-Hoa và Việt-Nam đã âm mưu cướp ngôi vua cha, chúng ta lên án họ là những đứa con bất hiếu phản bội. Nhưng chúng ta cũng rất dễ nghe lời đường mật của quỉ Sa-tan mà nuôi dưỡng tư tưởng bất hiếu phản bội Đấng Tạo Hóa, đòi trở nên khôn ngoan và bình đẳng với Đấng Tạo Hóa, nếu chúng ta không thờ phụng Ngài như lời Ngài đã dạy rằng: “Đấng Tạo Hóa là Thần linh nên ai thờ phụng Ngài đều phải lấy tâm linh và chân lý mà thờ phụng.” 

Theo lời Kinh Thánh thì bất cứ cá nhân nào, hay giáo hội nào—dù giáo hội ấy mang danh là giáo hội Cơ Đốc đi nữa mà cứ nuôi dưỡng hay phổ biến tư tưởng “trở thành Đấng Tạo Hóa,” hay “bình đẳng với Đấng Tạo Hóa,” thì chắc chắn cá nhân hay giáo hội ấy đã phản bội Đấng Tạo Hóa vậy. 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top