Văn Phẩm Nguồn Sống: Thư Phục Sinh – 2025

Anaheim, ngày 10 tháng 4 năm 2025
Ông Bà Anh Chị Em quý mến trong Chúa,
Trong niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, thay cho Văn Phẩm Nguồn Sống (VPNS), chúng tôi xin gửi đến quý Ông Bà Anh Chị Em lời chào thăm thân ái trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng toàn thắng sự chết và phục sinh cách khải hoàn.
Kinh Thánh ghi lại việc bà Ma-ri nghẹn ngào khóc lóc bên phần mộ, Chúa bảo bà đi báo tin Ngài đã sống lại và điều đó đã trở nên niềm vui mừng hân hoan cho bà và cho những ai kinh nghiệm gặp Chúa Phục Sinh. Ngay khi nhận mệnh lệnh Chúa phán bảo, bà chạy ngay đi rao báo cho các môn đệ. Bà là sứ giả đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Sứ mệnh đã được giao cho bà Ma-ri, cho các môn đệ của Chúa ngày xưa, và cũng cho VPNS và mỗi chúng ta ngày nay: “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ Ta.”
Ông Bà Anh Chị Em quý mến, nhớ lại năm 1975, làn sóng người Việt rời bỏ quê hương tản lạc khắp nơi trên thế giới, trong đó có rất nhiều tín hữu Cơ Đốc. Những tín hữu này đã không nản lòng, nản chí họp lại nơi quê hương mới để thờ phượng Chúa, sau đó họ thành lập Hội Thánh và tiếp tục sứ mệnh rao truyền Tin Mừng cho đồng hương. Năm mươi năm trôi qua, nhưng với người Việt, tháng Tư vẫn để lại những dấu ấn không thể quên trong lòng mỗi người xa xứ.
Con số 50 cũng nhắc nhở con dân Chúa ngày Lễ Ngũ Tuần tức đại lễ năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua và sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập giá đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử cứu chuộc nhân loại. Chúng ta đang sống trong thời đại của Đức Thánh Linh hay là thời đại ân sủng. Thời đại đó bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu thăng thiên và được vinh quang. “Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển” (Giăng 7:39). Sau đó Đức Thánh Linh được đưa đến sống trong lòng người tin Chúa để sứ mệnh cứu chuộc của Ngài trên đất được tiếp tục rao truyền.
Nhận lãnh sứ mệnh đó, các quý tôi con Chúa lúc bấy giờ nhận thấy nhu cầu tâm linh quá lớn của người Việt tha hương, thế là VPNS được thành lập vào tháng Giêng năm 1981 trong sự thành tín lớn lao và ơn thương xót của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Giờ đây, nhìn lại 44 năm (1981—2025), chúng tôi chỉ biết dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu xa về sự tể trị, chăm sóc, bảo vệ, và chu cấp quá diệu kỳ của Ngài cho cơ quan bé nhỏ này. Tạ ơn Chúa cho VPNS được phục vụ Chúa không chỉ cho người Việt tại hải ngoại mà còn được dự phần trong công việc Chúa tại quê nhà.
Thật tạ ơn Chúa, VPNS đã đứng chung và hỗ trợ cho dự án dịch và đọc SVTK bằng tiếng Ê-đê và H’mông trên mạng lưới điện toán của Tổng Liên Hội Miền Nam, được rất nhiều người nghe mỗi ngày. Chúng tôi cũng có dự án in SVTK sang tiếng Ê-đê và H’mông cho con dân Chúa người sắc tộc. Bên cạnh đó, VPNS vẫn tiếp tục phát hành Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh, Chân Trời Mới, sách bồi linh, và truyền đạo đơn… Hơn nữa, nhằm đánh dấu thời điểm đáng nhớ — cột mốc 50, 44 — ước mong Quý Vị cùng đứng chung với VPNS trong nỗ lực thực hiện Đại Mệnh Lệnh, qua sự cầu nguyện, hỗ trợ, và dâng hiến. Tin rằng mỗi chúng ta đều là sứ giả của Chúa, và Đại Mệnh Lệnh vẫn truyền cho từng sứ giả của Ngài. Chân thành cảm ơn món quà mà Quý Vị sẽ dâng lên Chúa trong Mùa Phục Sinh 2025.
Thay cho Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, nhân viên, và các tình nguyện viên làm việc với VPNS, kính chúc Quý Vị một Mùa Phục Sinh tuôn đổ sự sống đắc thắng, sự bình an từ Ngài giúp Quý Vị vượt qua những thách thức, khó khăn trong đời sống mỗi ngày.
Trong niềm vui Chúa Cứu Thế Phục Sinh,
Ông Lê Khắc Xuân – Giám đốc
Mục sư Trần Lưu Chuyên – Chủ tịch Ban Quản Trị