Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Con Ơi!

Linh Cương: Con Ơi!

BambooPath

Con Ơi!

Ôi tiếng Chúa nghe sao mà dịu ngọt
Bỗng chiều nay vang dội giữa tâm tôi
Tiếng yêu dấu còn ngân trong gió lốc
Tôi chạy về, bưng mặt khóc: “Cha ơi!”

Bao năm qua, bếp lòng chưa tắt lửa
Tôi lạc vào mê hoặc cõi hư không
Đâu hạnh phúc?  Trần gian lầy nhớp nhúa
Vời vợi đường đời, chân nhói gai chông.

Tâm cháy khát tình Cha yêu thiên thượng
Giữa cô đơn, tôi hiểu nghĩa cuộc đời
Ôi chán nản! Kiếp sầu vì lạc hướng
Cuối chân trời chỉ thấy ánh ma trơi.

Đáp tiếng Chúa, chiều nay về bến cũ
Kinh nguyện cầu sám hối đọc chưa quên
Cha từ ái!  Lạy Ngài thương tế độ
Linh hồn con, chờ Lửa Thánh bùng lên.

Linh Cương
Niềm Tin Hy Vọng (1996)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top