Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Yên Nghỉ

Tường Lưu: Yên Nghỉ

Yên Nghỉ

“Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28)

Tôi đã mơ, dưới hàng dừa xõa bóng
Nhìn mặt trời trải nắng nhạt chiều hôm
Biển đong đưa bãi cát ngủ chập chờn
Xa xa tắp vài cánh buồm lướt sóng.

Tôi đã mơ, nẻo sơn khê lấp lánh
Mái nhà sàn khấp khểnh thoáng trong sương
Tiếng khèn ngân qua những dãy đồi nương
Cùng hoang dã thấm ngàn cây, nội cỏ.

Tôi đã mơ, bập bềnh dòng sông vắng
Lững lờ trôi, sóng vỗ nhẹ mạn thuyền
Thơ tôi say, say nhạc khúc thiên nhiên
Bay theo gió lên mây trời lơ lững.

Tôi đã mơ, nơi thôn làng tĩnh lặng
Túp lều tranh vương tơ khói mơ màng
Có chim ca, hoa nở, nắng mai vàng
Lung linh chiếu trên ngọn tre trước ngỏ.

Tôi đã hưởng những ước mơ đẹp ấy
Được bao lâu?  Như chớp mắt qua mau
Như nỗi buồn thiên cổ vẫn theo sau.
Không giây phút cho lòng tôi yên nghỉ.

Nay tiếp nhận Tin Lành, ơn cứu rỗi
Đường tôi đi tràn ngập ánh trời soi
Tâm hồn tôi khơi dậy một nguồn vui.
Và gánh nặng trên vai không còn nữa.

Tôi suy nghiệm càng gặp nhiều thử thách
Càng chứng minh Chúa thành tín dường nào
Giữa gian nan, dù bước thấp, bước cao
Trong tay Chúa, tôi vô cùng an nghỉ.

Tường Lưu

Ca Khúc Tâm Linh (1998)
Houston, Texas

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top