Tường Lưu: Từ Giữa Đêm Khuya Con Gọi Cha
Từ Giữa Đêm Khuya Con Gọi Cha
Đất khách bơ vơ, con gọi Cha
Đêm nằm nước mắt cứ tuôn ra
Cái đau, cái mất, con không tiếc
Từ giữa đêm khuya con gọi Cha.
Chỉ có Cha thôi, con ước mong
Tìm đến bên Cha mới thỏa lòng
Tối đen như mực, con không sợ
Vì Cha là nguồn sáng của con.
Ở đâu có được sự bình an
Dưới đời tội lỗi, ách Sa-tan?
Chỉ có Cha thôi, con tìm đến
Cha ơi, con gọi rất tâm thành.
Chỉ có Cha thôi, mới ngọt ngào
An ủi linh hồn con biết bao
Đất khách lâu rồi, sầu chất ngất
Cha ơi, con gọi giữa đêm thâu.
Tường Lưu
Ánh Sáng Tâm Linh (2001)
Houston, Texas
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.