Tường Lưu: Hát Lên, Hát Lớn, Hát Vang
Hát Lên, Hát Lớn, Hát Vang
“Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về
các việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên 105:2)
Hát không cần nhạc, cần đờn
Hát cần duy nhất tấm lòng ngợi khen!
***
Bầu trời ai đã dựng nên
Ngàn sao lấp lánh về đêm tuyệt vời
Ai làm … những hạt sương rơi
Ai làm … những nụ hoa cười ngát hương
Làm mây bay tản bốn phương
Làm bồi hồi khói hoàng hôn … trữ tình
Ai làm … trúc mọc đầu đình
Ai làm … em đứng một mình ngẩn ngơ
Làm đời thành những bài thơ
Làm người đạt được giấc mơ … thiên thần?
***
Mai này đi hết đường trần
Chúa đưa ta đến thiên thành vinh quang
Hát lên, hát lớn, hát vang
Hát ca ngợi Chúa quyền năng lạ lùng!
Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 14
Tâm Linh Thi Tập 14
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.