Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Avinu Malkeinu

Thánh Ca: Avinu Malkeinu

Tựa đề: Avinu Malkeinu-  אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ
Lời Anh: Our Father Our King
Lời Việt: Lạy Cha Và Vua Của Chúng Con
Lời: Kinh Thánh Ê-sai 63:16 và 33:22
Trình bày: Barbra Streisand

Vài Nét Về Tác Phẩm

Avinu Malkeinu là tên của một bài cầu nguyện trong tiếng Do Thái, thường được đọc vào dịp lễ Rosh Hashanah và Yom Kippur.  Mỗi câu trong bài cầu nguyện bắt đầu bằng hai chữ Avinu Malkeinu, tạm dịch là “Lạy Cha và Vua của chúng con.”  Cha và Vua là hai danh hiệu của Đức Chúa Trời được nhắc đến nhiều nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong bài cầu nguyện Avinu Malkeinu, hai danh hiệu này được trích từ Tiên tri Ê-sai 63:16 và 33:22.

Nội dung bài cầu nguyện trong nguyên văn Hebrew tạm dịch như sau:

Lạy Cha và Vua của chúng con!  Xin lắng nghe tiếng chúng con khẩn cầu.
Lạy Cha và Vua của chúng con!  Chúng con đã phạm tội trước mặt Ngài.
Lạy Cha và Vua của chúng con!  Xin đoái thương đến chúng con, con cái chúng con và những trẻ thơ.
Lạy Cha và Vua của chúng con!  Xin bảo vệ chúng con khỏi dịch bệnh, gươm đao, đói kém, tù đày, hủy diệt và tai họa.
Lạy Cha và Vua của chúng con!  Xin hãy cất đi những kẻ áp bức và nghịch thù.
Lạy Cha và Vua của chúng con!  Xin ghi tên chúng con vào sách sự sống phước hạnh.
Lạy Cha và Vua của chúng con!  Xin mang đến cho chúng con một năm an vui.

Những câu đầu tiên trong bài cầu nguyện này được viết vào năm 135 trước khi Chúa giáng sinh, lúc người Do Thái còn bị các quốc gia ngoại bang áp bức.  Người Do Thái nhận biết vì tổ phụ của họ đã chối bỏ Đức Chúa Trời nên họ phải lâm vào hoàn cảnh khổ đau hiện tại.  Trong nỗi thống khổ, người Do Thái cất tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời và trông chờ Đấng Cứu Tinh đến giải cứu.

Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin của họ.  135 năm sau lời cầu nguyện này, Đức Chúa Jesus đã giáng sinh, đem sự cứu rỗi đến cho người Do Thái và cả nhân loại.  Rất tiếc, đa số người Do Thái không nhận biết Chúa; họ vẫn tiếp tục cầu nguyện và trông chờ Đấng Cứu Tinh cho tới ngày hôm nay.

Trong cộng đồng Cơ Đốc, bài Avinu Malkeinu đôi khi được hát vào Mùa Vọng, nhắc nhở tín hữu trông chờ sự hiện đến của Chúa.

Châu Thanh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Our Father, our King,
Hear our voice.
Our Father, our King,
We have sinned before Thee.

Our Father, our King,
Have pity upon us,
and upon our children and infants.

Our Father, our King,
Protect us from pestilence,
sword,
famine,
captivity,
destruction
and plague.

Our Father, our King,
Cause every oppressor and adversary to vanish from us.

Our Father, our King,
Inscribe us in the book of the good life.

Our Father , our King,
Renew unto us a happy year.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top