Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:10-10

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:10-10

 

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 1:10-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Theo bạn một người hiểu biết là một người như thế nào?  Người đó sẽ làm gì trong vai trò của mình? Người đó sẽ có thái độ như thế nào với những người lớn hơn mình? Người đó sẽ dùng cơ hội mình có như thế nào? Nếu cách cư xử của người đó không giống như những gì bạn nghĩ, bạn có thất vọng về người đó hay không? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu (1:9), Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se được đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, để họ có được sự khôn ngoan và thông biết thuộc linh. Xin liệt kê bốn kết quả từ việc hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của người tin Chúa (1:10)?
  2. Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ “ăn ở” (BD1925) hay “sống” (BD2011) trong câu 1:10a là “bước đi” (BDVN). Người tin Chúa cần làm gì để “ăn ở” xứng đáng với địa vị mà Chúa đã kêu gọi mình (Ê-phê-sô 4:1-3; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11)? Người tin Chúa cần làm gì để “sống” xứng đáng với Phúc Âm của Chúa (Phi-líp 1:27-29)? Người tin Chúa cần làm gì để “bước đi” cách xứng đáng với Đức Chúa Trời (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4-8)?
  3. Kết quả thứ hai của sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời là sống đẹp lòng Chúa hoàn toàn (1:10b). Kinh Thánh cho biết điều gì khiến Chúa không đẹp lòng, và điều gì làm Ngài đẹp lòng (Châm Ngôn 11:20, 12:22, 15:8)? Việc đầu tiên để một người có thể sống đẹp lòng Chúa là gì (Ê-phê-sô 5:10-12; Thi-thiên 104:34)? Yếu tố căn bản để một người có thể sống đẹp lòng Chúa là gì (Hê-bơ-rơ 11:6)? Kinh Thánh cho biết chúng ta có thể làm gì để được đẹp lòng Chúa (I Sa-mu-ên 18:8; Thi-thiên 51:16-17; Châm Ngôn 21:3; Công Vụ 10:35; Rô-ma 12;1)?
  4. Kết quả thứ ba của sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời là được kết quả trong mọi việc lành (1:10c). Điều gì khiến cho đời sống của người tin Chúa không kết quả (Ma-thi-ơ 13:22)? Chúa có lời cảnh cáo nào cho một đời sống không kết quả (Giăng 15:2)? Những yếu tố cần thiết để có một đời sống kết quả cho Chúa là gì (II Phi-e-rơ 1:5-8)? Kinh Thánh cho biết căn cứ vào điều gì, Đức Chúa Trời ban kết quả trong đời sống của người tin Chúa (Giê-rê-mi 17:10; Ma-thi-ơ 13:23)? Chúa có lời hứa nào cho những người đang kết quả cho Ngài (Giăng 15:4)?
  5. Kết quả thứ tư là càng tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời (1:10d; Châm Ngôn 1:5)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời muốn ban cho mọi người điều gì (I Ti-mô-thê 2:4)? Chúa muốn chúng ta hiểu biết ai (Ê-phê-sô 4:13)? Chúng ta có thể làm gì để gia tăng sự hiểu biết Chúa của mình (Thi Thiên 119:27; Châm-ngôn 28:5b)? Điều kiện để có thể nhận lấy sự hiểu biết Chúa là gì (Cô-lô-se 3:10)? Kinh Thánh cho biết người tin Chúa có thể nhờ vào ai để gia tăng sự hiểu biết Đức Chúa Trời (Giăng 16:13; I Cô-rinh-tô 2:12-13, 12:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do khiến nhiều người trong thế giới ngày nay sống trong sự băng hoại bởi vì họ không nhận biết Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:28).  Ngược lại, Sứ đồ Phao-lô nhắc những người tin Chúa rằng: Chúng ta là người đã hiểu biết Chúa (1:9-10), vì vậy Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống xứng đáng cho Ngài (1:10a; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4-8), xứng đáng cho sự hy sinh của Đức Chúa Jesus (I Cô-rinh-tô 11:27), xứng đáng cho Phúc Âm của Ngài (Phi-líp 1:27-29), xứng đáng với địa vị tốt đẹp mà Chúa đã ban cho chúng ta (Ê-phê-sô 4:1-3; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11). Tuy nhiên, thực tế cho thấy có lúc Sứ đồ Phao-lô đã khóc mà nói rằng: “Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.” (Phi-líp 3:18). Theo bạn điều đó có xảy ra trong Hội Thánh ngày nay hay không? Câu Kinh Thánh 1:10 nhắc nhở bạn và tôi điều gì?  Đức Chúa Jesus có lời hứa nào cho những người mà Ngài xem là xứng đáng với Chúa (Khải Huyền 3:4)?
  2. Kinh Thánh cho biết điều gì đã ngăn trở một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:29)? Kinh Thánh cho biết ai là người đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hoàn toàn (Lu-ca 2:52; Ma-thi-ơ 3:17, 12:18, 17:5)? Vì vậy, muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời bạn và tôi cần học hỏi theo gương của ai (I Phi-e-rơ 2:21)? Ngài đã làm gì (Phi-líp 2:5-11)? Làm thế nào để chúng ta có thể trở nên giống như Đức Chúa Jesus (Rô-ma 8:2-4, 8:9, 8:29)?
  3. Nguyên nhân khiến cho đời sống của một người không thể kết quả là gì (Ma-thi-ơ 13:22)? Điều này có đúng trong xã hội ngày nay, và cho chính bạn, hay không? Tuy nhiên Đức Chúa Jesus giải thích một lý do khiến cho đời sống của một người được kết quả (Ma-thi-ơ 13:23). Dựa vào lời dạy của Đức Chúa Jesus, chúng ta cần làm gì để có một đời sống kết quả cho Chúa (Ma-thi-ơ 13:23; Giăng 15:4; Giê-rê-mi 17:10; Châm-ngôn 11:30)?
  4. Kinh Thánh cho biết lý do nào khiến nhiều tín hữu ngày nay thiếu hiểu biết Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 5:13)? Hậu quả của tình trạng đó là gì (I Cô-rinh-tô 3:2-3; Giăng 16:18, 20:9)? Tình trạng thiếu hiểu biết Chúa sẽ đem đến mối nguy hại nào (Ê-phê-sô 4:11-14, 5:17)? Ai có thể giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa (Giăng 16:13; I Cô-rinh-tô 2:12-13, 12:8)?
  5. Trong bốn điều sống xứng đáng cho Chúa, sống đẹp lòng Chúa, sống kết quả cho Chúa, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa, điều nào đối với bạn là khó nhất? Tại sao? Chúa có lời hứa nào cho bạn (Phi-líp 4:13)?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:10-10

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Vì lý do này, từ ngày chúng tôi nghe điều đó, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em và cầu xin cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và sự thông hiểu thuộc linh. 10. để cho anh em có thể bước đi cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong mọi việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời;
Bản Dịch 1925

  1. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. 10. hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,

 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top