Điện Thoại Phúc Âm: Trường Hợp Bé Doe
Trường Hợp Bé Doe
Đọc báo gần đây, có lẽ một số quý vị đã biết chuyện “bé Doe”. Vì không muốn tiếc lộ tên thật, nên người ta đã gọi một em bé mới sinh ở New York là “bé Doe” trong một vụ kiện chưa từng xảy ra.
Bé Doe được sinh ra và mắc một chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm và trầm trọng. Các bác sĩ cho rằng nếu để yên như vậy, bé Doe sẽ chỉ sống được 2 tháng là cùng, còn nếu qua nhiều cuộc giải phẩu phức tạp, bé Doe sẽ có thể sống đến 20 tuổi, nhưng sẽ là một người vừa câm vừa điếc, vừa mù, vừa bại và tâm trí chậm lớn. Nghĩ đến tương lai quá đen tối và thê thảm của đứa con như vậy, nên cha mẹ bé Doe quyết định không tiến hành các cuộc giải phẩu. Ý kiến của cha mẹ bé Doe cũng được bệnh viện đang nuôi em đồng ý, vì họ nghĩ rằng phải tốn hàng trăm ngàn đô la để kéo dài cuộc sống của một con người vừa câm, vừa điếc, vừa mù, vừa tàn tật, và chậm lớn về tâm trí thì có ích lợi gì? Đối với nhiều người ngày nay, thì sống đã đành, nhưng sống như thế nào lại là một chuyện khác.
Nhưng vụ này đã lọt vào tai một luật sư chủ trương bảo vệ đời sống con người với bất cứ giá nào. Ông này đứng ra kiện bệnh viện đang nuôi dưỡng bé Doe là không tìm cách cứu sống em bé này. Và rồi tiếp theo đó, chính phủ trung ương Hoa Kỳ đứng ra kiện cả cha mẹ bé Doe lẫn bệnh viện đang nuôi bé về tội không cho bé Doe được tiếp tục sống.
Vụ bé Doe đang đặt ra nhiều câu hỏi khó khăn. Ai là người có quyền tối hậu để quyết định chữa trị hay không chữa trị cho những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như trường hợp bé Doe? Cha mẹ? Bác sĩ? Chính phủ? hay Tòa án? Và rồi câu trả lời không nhất thiết chỉ xoay quanh vấn đề ai đúng ai sai mà còn liên hệ đến một sự kiện rất khó giải quyết: Đó là những người bị hư hỏng quá nặng về thể xác và tâm trí có quyền sống dù sống chỉ là một gánh nặng cho xã hội, cho gia đình hay không?
Hai năm trước đây, những câu hỏi vừa nói ít khi được đặt ra, vì lúc ấy kiến thức y học và khoa học chữa bệnh chưa đủ sức cứu sống những đứa trẻ sinh ra như trường bé Doe. Nhưng gần đây, các bác sĩ đã học được cách chữa trị hàng nghìn trẻ sơ sinh bị tàn tật và mắc bệnh nặng. Hàng nghìn đứa trẻ tưởng phải chết, nhưng đã được cứu sống và chữa trị rồi lớn lên một cách bình thường hoặc gần bình thường.
Thật là một vấn đề quá phức tạp và khó khăn! Là những người đứng ngoài cuộc mà chúng ta còn cảm thấy nhức đầu thay, huống chi là những người trong cuộc. Thật đúng như câu tục ngữ mà chúng ta thường nói: “Bỏ thì thương, vương thì nợ”. Không ai muốn để cho đứa con phải chết, nhưng để cho nó sống một khoảng thời gian 20 năm trong đau khổ thì quá thương tâm.
Tuy nhiên vấn đề căn bản đặt ra là tại sao chúng ta lại quan trọng hóa đời sống của con người. Vì tất cả chúng ta đều biết rằng con người có sự sống bất diệt. Con người có giá trị ở chổ sự hiện hữu của mỗi người không những chỉ thu hẹp trong thời gian sống trên mặt đất này, mà còn kéo dài mãi mãi trong một cuộc sống sau này nữa. Vì đời sống của con người có giá trị vĩnh viễn, nên Thượng Đế không đành để cho loài người sống trong tội lỗi và sẽ bị trừng phạt khổ đau đời đời vĩnh viễn sau này. Từ trời cao, Thượng Đế đã dang tay cứu vớt loài người. Lời Thượng Đế trong Thánh Kinh nói rằng: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin Con Thượng Đế đều không bị hư vong được sự sống vĩnh viễn. Thượng Đế sai Con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người.”
Con Thượng Đế chính là Chúa Cứu Thế Giê xu. Ngài đã ra đời làm người, nhưng Ngài cũng là Thượng Đế. Thánh Kinh xác nhận: “Thượng Đế là nguồn sống, nên Con Ngài cũng là nguồn sống”. Và cũng vì thế mà Chúa Giê xu đã tuyên bố rằng: “Ai tin lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta đến thì được sự sống vĩnh viễn.”
Quý vị đang sống và chắc chắn không ai muốn chết. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đối diện với tử thần. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã tin Chúa Giê xu và nắm trong tay sự sống vĩnh viễn rồi, thì cái chết của thể xác chỉ là lúc chúng ta bước vào sự sống vĩnh viễn ấy.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.