Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tạ Ơn Vì Tin Tưởng và Vâng Phục

Điện Thoại Phúc Âm: Tạ Ơn Vì Tin Tưởng và Vâng Phục

Tạ Ơn Vì Tin Tưởng và Vâng Phục

            Vào hạ tuần tháng Giêng năm 1989, hai người Đức tên là Franz Fischer 87 tuổi và Ferdinand aus der Fuenten 79 tuổi đã được chính phủ Hòa Lan phóng thích và trao trả về cho Tây Đức.  Cả hai đã giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cai trị của Đức Quốc Xã khi quân đội Đức chiếm đóng Hòa Lan vào thế chiến thứ hai, và đã trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc bắt bớ và giam cầm 150 ngàn người Do Thái sinh sống tại Hòa Lan, làm cho 144 ngàn người bỏ mạng, tức là chỉ có 6 ngàn người sống sót.

            Khi nhắc đến 144 ngàn người Do Thái ở Hòa Lan đã bỏ mạng trong các trại tập trung của Đức Quốc Xã, người ta thường nhắc đến Anne Frank là một thiếu nữ đã để lại một tập nhật ký nổi tiếng.  Nhiều người khác cũng liên tưởng đến Corrie Ten Boom, lúc đó cũng là một thiếu nữ đã bị người Đức bắt và giam giữ chung với người Do Thái về tội cung cấp nơi trú ẩn và lương thực cho hàng ngàn người Do Thái để giúp họ trốn tránh các cuộc tầm nã của công an và quân đội Đức.

            Sau khi bị bắt, Corrie và chị tên là Betsy bị giải từ trại giam nầy đến trại giam khác, trong số đó có trại tập trung Ravensbruck, là một trại đầy nghẹt tù nhân và cũng nhung nhúc cả bọ chét.

            Hai chị em Besty và Corrie có giấu trong người được một cuốn Kinh Thánh, nên mỗi ngày hai chị em tìm một thì giờ an tĩnh để đọc, suy gẫm lời của Thượng Đế và cầu nguyện.  Buổi sáng hôm sau khi vừa bị đưa đến trại Ravensbruck, hai cô Betsy và Corrie đọc chương thứ năm của bức thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, trong đó có mấy câu: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngừng, tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ”.  Sau khi đọc hết chương này, Besty bảo Corrie cầu nguyện và tạ ơn Thượng Đế về những điều kiện sinh sống họ vừa gặp tại trại Ravensbruck, nhưng Corrie không chịu, nói rằng: Tạ ơn về điều gì thì được, chứ tạ ơn Thượng Đế về mấy con bọ chét thì làm sao tạ ơn được?  Nhưng Besty cứ ân cần khuyên em vâng lời Thánh Kinh dạy, và cuối cùng cả hai chị em đã cúi đầu tạ ơn Thượng Đế và chỗ sống mới và về mấy con bọ chét.  Mãi về sau, họ mới khám phá ra rằng: nhờ các phòng giam có quá nhiều bọ chét nên những người lính gác trại sợ không dám đặt chân vào phòng giam, để cho tù nhân muốn làm gì thì làm, và do đó hai chị em Betsy và Corrie Teen Boom mới được tự do đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.  Giả sử họ bị lính gác vào phòng giam, tước đoạt cuốn Kinh Thánh và cấm cầu nguyện thì làm sao họ được mối tương giao với Thượng Đế để được Thượng Đế ban cho tinh thần phấn khởi và hy vọng để có thể vượt qua bao nhiêu cảnh đau khổ, để khỏi chết rục trong trại tập trung vì đau khổ và tuyệt vọng như hàng trăm ngàn tù nhân khác đã chết.

            Tạ ơn Thượng Đế, ngay cả việc cảm tạ Thượng Đế về những điều chúng ta kể là tốt lành phước hạnh cũng đã là việc hiếm có rồi, vì bản lĩnh con người chúng ta rất dễ quên ơn.  Nhưng tạ ơn Thượng Đế về những điều bất hạnh, như chị em Betsy và Corrie đã tạ ơn về mấy con bọ chét, là một việc không ai có thể làm được nếu không hoàn toàn tin tưởng và vâng phục Thượng Đế.

            Việc tin tưởng và vâng phục Thượng Đế trước hết phải bắt đầu bằng việc đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai đã xả thân trên cây Thập Tự để đền bù tội lỗi cho cả nhân loại và cho riêng mỗi cá nhân chúng ta.  Từ cái niềm tin và lòng vâng phục căn bản đó, chúng ta mới có thể tin tưởng vào quyền năng tể trị tuyệt đối của Thượng Đế, vì Thượng Đế chẳng những đã dựng nên toàn thể vũ trụ với muôn loài vạn vật, Ngài cũng nắm trọn quyền điều hành tất cả trong tay Ngài.  Hai cô Besty và Corrie Ten Boom có thể tạ ơn về mấy con bọ chét, vì họ tin tưởng rằng Thượng Đế cầm quyền trên những người lính Đức hung bạo và cũng cầm quyền mấy con bọ chét khó chịu kia, và tất cả đều được Thượng Đế dùng để đem lại lợi ích cho họ theo lời Thánh Kinh bảo đảm rằng: Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Thượng Đế, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài”.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top