Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Khả Năng Tự Giác Của Con Người

Điện Thoại Phúc Âm: Khả Năng Tự Giác Của Con Người

Khả Năng Tự Giác Của Con Người

            Theo nhiều báo cáo y học mới nhất thì ở Hoa Kỳ hàng năm có hơn 500 ngàn người thình lình ngã chết vì chứng đau tim.  Đa số những người này trước đó không hề có triệu chứng gì báo động cho biết các động mạch vành, tức là động mạch đem máu đến nuôi quả tim của họ đã bị tắt nghẽn lần lần.  Trước đây, người ta vẫn cho rằng khi động mạch vành bị nghẽn gây cho tim bị chứng thiếu máu cục bộ, tức là dòng máu lưu thông vào tim bị suy giảm, bệnh nhân thường cảm thấy đau nhói trong ngực và các cơn đau nhói này chính là triệu chứng báo động cho biết bệnh trạng của người đau tim.

            Nhưng theo bác sĩ Andrew Selwyn thuộc phân khoa y khoa, viện đại học Harvard thì có rất nhiều người bị chứng thiếu máu cục bộ vì động mạch vành của họ đã bị nghẽn một phần nào, mà họ vẫn không cảm thấy đau ngực.  Vì vậy một số bệnh viện và bác sĩ tim đã áp dụng chương trình theo dõi liên tục bằng cách cho người khả nghi mắc bệnh tim đeo thường trực trong người loại máy electrocardiograph bỏ túi, để theo dõi tim và động mạch của họ.  Sau khi áp dụng chương trình này, bệnh viện Hammersmith ở Luân đôn, Anh quốc đã khám phá ra rằng: có đến hơn 75 phần trăm trường hợp tim bệnh nhân bị chứng thiếu máu cục bộ mà bệnh nhân vẫn không hay biết chi cả.  Theo bác sĩ Peter Cohn, trưởng ngành bệnh tim của viện đại học New York (State University of New York) thì từ nay nhờ có dụng cụ tinh vi, y học có thể theo dõi chứng thiếu máu cục bộ trong tim của bệnh nhân và lo chữa trị kịp thời.  Nói cách khác, y học cũng như bệnh nhân không thể hoàn toàn tin tưởng vào các cơn đau nhói trong ngực của bệnh nhân, tức là khả năng tự báo động của họ, mà còn phải dùng máy móc dụng cụ tinh vi để theo dõi nữa.

            Khả năng tự báo động của người đau tim làm chúng tôi liên tưởng đến khả năng tự giác của con người.  Khả năng tự giác là khả năng phản tỉnh, mình tự biết mình trên phương diện tâm lý là biết những trạng thái tâm linh   phương diện đạo đức là biết suy xét giá trị hành vi của mình.  Con người có khả năng tự giác, để phân biệt thiện ác, để làm lành lánh dữ, để tìm theo cái cao trọng đẹp đẽ và loại bỏ cái thấp hèn xấu xa.

            Nhưng theo lời Thượng Đế được chép trong Thánh Kinh thì khả năng tự giác của con người cũng chỉ tương đối và không thể tự tỉnh ngộ để đạt đến tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Thượng Đế, như lời Ngài phán rằng: “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các người, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu”

            Chúng ta chắc chắn phải khâm phục các vị giáo chủ, các bậc đạo cao đức trọng đã nhờ khả năng tự giác của họ để nghĩ ra những ý tưởng, những đường lối cao siêu như ngọn núi Everest cao vời vợi.  So với tất cả những ngọn núi khác trên thế giới, núi Everest đứng hàng đầu.  Nhưng dù cao đến đâu, ngọn núi này cũng còn ở trên quả địa cầu, và ý tưởng đường lối các bậc giáo chủ dù cao siêu đến đâu cũng chỉ tương đối.

            Trong khi khoa học phải có máy electrocardiograph và các loại máy móc tinh vi khác để bổ túc cho khả năng tự báo động của quả tim, thì chúng ta là con người có khả năng tự giác tương đối phải hoàn toàn nhờ cậy vào lời của Thượng Đế để giác ngộ tâm linh chúng ta, vì “Lời Thượng Đế là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”.

            Ánh sáng rất cần thiết cho cuộc sống trên trần gian, vì có ánh sáng chúng ta mới thấy và tránh được những tảng đá, những chỗ bùn nhơ trên con đường chúng ta đi, và cũng nhờ ánh sáng chúng ta mới thấy được vẽ đẹp muôn màu của cõi thiên nhiên.  Con mắt thể xác chúng ta cần có ánh sáng mặt trời thế nào thì tâm linh chúng ta cũng cần có lời của Thượng Đế là thứ ánh sáng thiêng liêng để giác ngộ chúng ta biết tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Thượng Đế và biết được các điểm bất toàn của chính mình.  Thánh Kinh cũng dạy rằng: Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế chúng ta sẽ giao hảo với nhau và huyết của Chúa Giê xu, Con Thượng Đế tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top