Điện Thoại Phúc Âm: Xóa Sạch Quá Khứ
Xóa Sạch Quá Khứ
Chưa đầy một năm sau khi nữ công tước Windsor qua đời, người ta đã làm theo di chúc của bà, đem bán đấu giá khoảng 300 món nữ trang bà để lại, và lấy số tiền thu được khoảng 7 triệu đô la, đem tặng cho viên Pasteur ở Paris. Trong số các món nữ trang này có một cái nhẫn hột xoàn trên 31 ca-ra, một cái vòng đeo tay hình con beo cũng nạm hột xoàn và nhiều món nữ trang độc đáo khác.
Ai học lịch sử Âu châu và Anh quốc vào mấy năm trước thế chiến thứ hai cũng đều biết rằng nữ công tước Windsor, tên thật là bà Bessie Wallis Warfield Spencer Simpson là người đã làm cho vua Edward VIII của Anh quốc rời bỏ ngai vàng vào năm 1936 và nhường ngai lại cho em là vua George VI. Vua George VI là cha của Elizabeth II, hiện nay là nữ hoàng Anh quốc.
Tạp chí Newsweek, số ra vào hạ tuần tháng 3 năm 1987, có đăng hình một vài món nữ trang của nữ công tước Windsor, và có lời phê bình rằng: công tước Windsor, tức là cựu hoàng Edward VIII đã tặng cho người mình yêu nhiều món quà rất quí giá để tỏ tình yêu chung thủy, nhưng có một điều công tước không thế nào làm được là ông đã không thể nào làm cho người yêu trở thành hoàng hậu Anh quốc.
Lịch sử ghi chép rằng: vua Edward VIII lên ngai trong khi Anh quốc còn là đế quốc giàu mạnh nhất thế giới, nhưng vì người yêu của nhà vua trước đã có chồng và đã ly dị, nên nhà vua buộc phải chọn giữa ngai vàng và người yêu, chứ không thể vừa giữ ngai vàng vừa thành hôn với người mình yêu được.
Nói cách khác, mặc dù đã ngồi trên ngai một đế quốc hùng cường vào bậc nhất thế giới, Edward VIII không có cách nào xóa sạch quá khứ đã ly dị của người yêu để biến quá khứ ấy thành một quá khứ trong trắng.
Chúng tôi không có ý nói rằng: quá khứ của người ly dị là đen tối, hay quá khứ của người không ly dị là không đen tối, vì theo tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Thượng Đế, ai cũng như nhau: vua cũng như dân, người giàu cũng như người nghèo, người ly dị cũng như người không ly dị, người độc thân cũng như người có gia đình, tất cả mọi người đều có quá khứ đen tối tội lỗi; bởi vì Thánh Kinh đã chép rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế”, và “chẳng có một người công chính thánh thiện nào hết, dù một người cũng không”.
Nhưng Thánh Kinh còn nói rằng: Chẳng những Thượng Đế có dồi dào tình yêu để bao dung tha thứ chúng ta là con người tội lỗi, Thượng Đế cũng có dồi dào quyền năng để xóa sạch quá khứ đen tối của chúng ta qua dòng huyết vô tội của Chúa Cứu Thế và biến đổi chúng ta thành con người mới, theo lời Thánh Kinh chép rằng: “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới”.
Có người thắc mắc hỏi: Nếu Thượng Đế muốn tha thứ tội lỗi cho nhân loại thì Ngài cứ việc tha đi chứ cần gì phải nhờ cái chết đền tội trên cây thập tự cần gì phải nhờ dòng huyết vô tội của Chúa Cứu Thế? Người hỏi như vậy đã căn cứ vào cách tha thứ của loài người, nhưng Thượng Đế không phải là loài người. Thượng Đế không phải như vua Edward VIII chỉ có thể bỏ qua cái quá khứ đã ly dị của người yêu, nhưng không có quyền gì để biến đổi quá khứ ấy thành quá khứ trong trắng được. Ngược lại, nhờ có Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai đã tình nguyện lãnh lấy địa vị tội lỗi của chúng ta và chịu hình phạt thay thế chúng ta trên cây thập tự, Thượng Đế có thể vừa tha thứ tội lỗi vừa xóa sạch quá khứ hư hỏng của chúng ta và tiếp nhận chúng ta trong địa vị của Chúa Cứu Thế, là địa vị Hoàng Tử của Nước Trời.
Thánh Kinh chẳng những nhấn mạnh đến bản tính yêu thương tuyệt đối của Thượng Đế mà còn quả quyết rằng Thượng Đế là Đấng thánh thiện kỵ tà, không thể nào chấp nhận tội lỗi bất cứ dưới hình thức nào. Một khi đã biết Thượng Đế vừa là Đấng yêu thương vừa là Đấng thánh thiện kỵ tà tuyệt đối, chúng ta sẽ hiểu tại sao Thánh Kinh lại quả quyết rằng: giải pháp cây thập tự tức là giải pháp cứu rỗi qua cái chết đền tội của Chúa Cứu Thế là giải pháp cứu rỗi độc nhất. Vì chỉ có giải pháp ấy mới đem lại cho chúng ta sự tha thứ trọn vẹn và sự đổi mới hoàn toàn, xóa sạch quá khứ đen tối tội lỗi biến chúng ta thành con người mới, thành hoàng tử và công chúa của Nước Trời.
Điện Thoại Phúc Âm
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.