Điện Thoại Phúc Âm: Các Bằng Chứng Của Phúc Âm
Các Bằng Chứng Của Phúc Âm
Người Việt chúng ta thường hay nói: “Có tiền mua tiên cũng được.” Đây là câu nói đề cao mãnh lực ghê gớm của đồng tiền. Nhưng có bao giờ quí vị tự hỏi: “Có tiên thật mà không đòi mua.”
Năm 1917, cô bé Frances Griffiths lúc ấy mới 10 tuổi thường trốn ra sau vườn chơi một mình. Khi bị cha la mắng, cô ta nói: “Con ra đó để chơi với các nàng tiên tí hon.” Cha cô bé mắng thêm và cho rằng con nít mà đã biết đặt điều nói dối. Nhưng cùng lúc ấy, cô chị họ 16 tuổi của Frances tên là Elsie Wright mượn một cái máy chụp hình, chụp năm tấm ảnh để chứng minh rằng có tiên đến chơi với cô bé Frances. Mấy bức ảnh đưa ra có hình cô Frances và một số người tí hon có cánh như cánh bướm. Khi những tấm ảnh được phổ biến, nhiều người cho rằng đây là bằng chứng “khoa học” chứng minh thực sự có tiên. Chính Huân tước Arthur Conan Doyle, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám có nhân vật chính nổi tiếng Sherlock Holmes, cũng cho rằng mấy tấm hình này là thật.
Đến nay, cô bé Frances Griffiths đã 75 tuổi, và người chị họ thì đã 81 tuổi. Cả hai bà cụ này vừa công khai tuyên bố rằng: những nhân vật tí hon có cánh bướm trong 5 bức ảnh kia chỉ là những hình vẽ bằng bìa cứng, cắt ra rồi gắng bằng kim. Lúc đầu họ chỉ tính đùa chơi cho vui, không ngờ 65 năm sau mà vẫn có người tin là thật.
Người Việt Nam chúng ta cũng có nhiều chuyện về thần tiên, nhưng ai cũng biết đó là những chuyện thần thoại. Những câu chuyện về thần tiên này có tính cách hoang đường, nhưng thường được viết lại với những tình tiết như chuyện có thật để dạy đời.
Vì những chuyện thần thoại thường nói đến những nhân vật siêu nhiên, nên khi Phúc Âm được rao giảng và nói về công việc siêu nhiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu, một số người cũng cho rằng Thánh Kinh cũng chỉ là những câu chuyện thần thoại.
Để trả lời cho những người hoài nghi này, Thánh Phê-rơ có viết rằng: “Khi chúng tôi giải thích cho anh em quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự tái lâm của Ngài, không phải chúng tôi kể chuyện thần thoại đâu. Chính mắt tôi đã trông thấy vinh quang rực rỡ của Ngài. Tôi có mặt trên đỉnh núi thánh lúc Ngài chiếu lòa vinh quang rực rỡ của Thượng Đế, tôi có nghe tiếng phán uy nghiêm từ trời vọng xuống: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng ta hoàn toàn.” Những điều chúng tôi thấy càng chứng tỏ các lời tiên tri trong Thánh Kinh là xác thực. Vì thế, anh em phải lưu ý những lời tiên tri ấy, xem như ngọn hải đăng giữa biển đời mù mịt, giúp chúng ta hiểu được nhiều huyền nhiệm khúc mắc của Thánh Kinh. Khi anh em suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ánh rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế là Ngôi Sao Mai sẽ soi sáng tâm hồn anh em.”
Để chứng minh Phúc Âm là Chân Lý tuyệt đối của Thượng Đế, thánh Phê-rơ đã đưa ra ba bằng chứng không chối cãi được là: (1) các nhân chứng, (2) lời tiên tri xác thực của Thánh Kinh, và (3) quyền năng sống của Phúc Âm.
Từ ngữ “nhân chứng” theo Thánh Kinh Tân Ước là người “đã thấy”, đã nghe sự việc xảy ra, và dùng lời thề để bảo đảm sự thật hoàn toàn. Thánh Phê-rơ là một trong ba người đã thấy tận mắt Chúa Cứu Thế với vinh quang của Ngài, là vinh quang chỉ Thượng Đế mới có. Họ cũng được nghe tiếng của Chúa Cha phán từ trời, và sau đó họ là những người cùng với hơn 500 người khác đã được thấy, và trò chuyện với Chúa Cứu Thế sau khi Ngài sống lại.
Nhưng không phải chỉ những người sống đồng thời với Chúa mới là nhân chứng của Phúc Âm. Lời Chúa Giê-xu phán “Khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng, làm chứng cho Ta” cũng áp dụng cho chúng ta, là người đang sống vào thế kỷ thứ 20 này. Vì một khi được Đức Thánh Linh là Thượng Đế Ngôi Hai soi sáng, cuộc sống chúng ta được quyền năng Phúc Âm đổi mới, để chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa và nói về tình yêu của Thượng Đế cho đồng bào của chúng ta.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.