Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cam-Bốt

Điện Thoại Phúc Âm: Cam-Bốt

Cam-Bốt

Theo các báo cáo của Liên Hiệp Quốc và Hồng Thập Tự Quốc tế năm 1979 thì có khoảng 2 triệu hai trăm năm chục ngàn người Cam-Bốt đang bị nạn đói trầm trọng đe dọa.  Hiện nay số người này chỉ có một khẩu phần tối thiểu để sống cầm hơi, và nếu không được Liên Hiệp Quốc hay các nước trên thế giới cứu trợ gấp, hàng triệu người có thể chết đói hay chết vì các bệnh tật. 

Khi thấy tin này trên mặt báo, một số đồng bào Việt-Nam ta nghĩ: Cam-Bốt cũng tội thật đấy, nhưng mình là người Việt-Nam hơi sức đâu mà lo cho người Cam-Bốt?

Kính thưa các Ki-tô hữu, các Cơ đốc nhân, tức là các bạn đã theo Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Chúng tôi tạm mượn chương trình này, kính xin các bạn mỗi ngày để ra một ít phút cầu nguyện cho đồng bào Việt-Nam ta, và đồng thời cũng cầu nguyện cho người Cam-Bốt, người Lào, người Việt gốc Hoa, v.v… Xin các bạn đừng cầu nguyện một cách gắn gượng, nhưng trước khi cầu nguyện kính mời các bạn nghe mấy câu sau đây trong bài giảng trên núi của Chúa: “Các con đã nghe lời dạy rằng hãy yêu mến người thân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Nhưng ta bảo các con rằng các con hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho người bắt bớ các con, để các con được làm con của Cha các con ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ dữ cùng những người lành, làm mưa cho người công nghĩa cũng như cho kẻ độc ác.” Chúng ta thử đặt chữ “Cam-Bốt” và Việt-Nam vào câu này để hiểu thêm lời Chúa muốn dạy ta là người Việt-Nam trong việc chúng ta phải đối xử với người Cam-Bốt.  Lời Chúa dạy sẽ thành ra như sau:  “Các con hãy yêu mến người Cam-Bốt và cầu nguyện cho họ, để các con được làm con của Cha các con ở trên trời.  Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi cho người Cam-Bốt cũng như người Việt-Nam, làm mưa trên người Việt-Nam cũng như người Cam-Bốt.”

Chắc có bạn sẽ nói: đọc như vậy kỳ quá!  Khi Chúa Giê-xu dạy về Phúc Âm và đức yêu thương, người Do Thái cũng thắc mắc: “Lời dạy kỳ quá, nghe sao được?”  Cái phản ứng đó rất tự nhiên, từ lòng con người phát xuất ra, vì con người làm sao có thể yêu mến rồi cầu nguyện cho người thù mình, ghét mình được?  Nhưng Chúa Giê-xu có nhắc một điểm hết sức quan trọng: “Để các con được làm con của Cha các con ở trên trời.”  Mấy chữ vắn tắt này là một điều luật, một điều kiện tất yếu mà chúng ta phải nỗ lực, cố gắng, tự luyện để làm theo cho kỳ được.  Đó là một câu mô tả cái thực trạng, tức là cái tình trạng thực sự đang có trong lòng của mỗi một Ki- tô hữu hay Cơ đốc nhân thật.  Chúng tôi xin nhắc lại chữ “thật,” Ki-tô hữu thật và Cơ đốc nhân thật.

Người tín hữu thật là người đã đến với Chúa Cứu Thế ở thánh giá, hay thập tự giá, đã được huyết thánh của Chúa tẩy sạch tội lỗi, trở thành con cái của Thiên Chúa. 

Khi đã là con cái của Thiên Chúa, người ấy có bổn tánh yêu thương tha thứ của Thiên Chúa; người ấy mời Chúa vào sống trong lòng mình để hướng dẫn tư tưởng và hành động của mình.  Và người ấy chắc chắn sẽ đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi, để ít phút mỗi ngày mà cầu nguyện cho đồng bào ta, cũng như cầu nguyện cho anh chị em Cam-Bốt, và các dân tộc khác.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top