Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cầu Nguyện

Điện Thoại Phúc Âm: Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Sách Phúc âm Lu-ca, chương 11 chép rằng: “Một hôm Chúa Giê xu vừa cầu nguyện xong, một môn đệ đến thưa: Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng đã dạy môn đệ mình”.  Chúa đáp:  “Các con nên cầu nguyện như sau: Thưa Cha yêu quý trên trời, Danh Cha được tôn thánh khắp nơi, xin Nước Cha sớm thể hiện, xin cho chúng con đủ ăn hằng ngày, xin tha thứ hết lỗi lầm chúng con, như chúng con tha lỗi cho người, xin đừng đưa chúng con vào vòng cám dỗ.”

Người theo tôn giáo nào cũng đọc kinh, hoặc cầu nguyện.  Nhưng cầu nguyện không giống đọc kinh, vì người đọc kinh thường đọc lại những lời đã được viết sẵn, còn người cầu nguyện là người thưa chuyện với Cha của mình, là Thượng Đế ở trên trời.

Vì là thưa chuyện với Cha chúng ta trên trời, nên lời cầu nguyện của chúng ta vừa là lời cầu xin, mà cũng phải có lời cảm tạ, ngợi khen Thượng Đế về các ơn lành Ngài đã ban cho, và đồng thời cũng cần có lời cầu thay cho đồng bào đồng loại nữa.

Ngoài ra vì cầu nguyện là thưa chuyện với Thượng Đế, nên phải có hai chiều, chiều thứ nhất là chúng ta thưa chuyện với Chúa, còn chiều thứ hai là chúng ta phải yên lặng để nghe Chúa trả lời và dạy dỗ chúng ta.  Thượng Đế có thể trả lời bằng những lời êm dịu nhỏ nhẹ Ngài phán trong tâm hồn ta, và cũng có khi bằng những lời Thánh Kinh.

Khi nghĩ đến việc cầu nguyện, nhiều người đã vô tình hay cố ý giới hạn quyền năng tối thượng của Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.

Mấy năm trước đây, có một người Việt Nam tị nạn đã viết thư cho một thượng nghị sĩ nổi danh, để nhờ thượng nghị sĩ can thiệp cho gia đình được toàn tụ.  Chừng ba bốn tuần lễ sau, ông bạn tị nạn của chúng ta nhận được thư trả lời.  Thợ đánh máy rất đàng hoàng, ghi đúng tên họ địa chỉ của người nhận và có chữ ký của thượng nghị sĩ.  Trong thư, thượng nghị sĩ này hứa rằng khi nào thuận tiện, ông sẽ không quên việc này.

Ông bạn của chúng ta mừng hú vía, đem thư khoe khắp bạn bè.  Nhưng sau khi chờ đợi được năm tháng, rồi tám tháng, rồi một năm, rồi hai năm, vẫn không thấy có gì cả.  Đến khi thấy báo chí Mỹ cho biết với kỹ thuật computer tối tân, các ông lớn thường soạn sẵn hàng trăm mẫu thư để trử trong computer, đến khi cần họ có thể bấm nút cho computer sản xuất ra những lá thư giống hệt như thư đánh máy từng cái một.  Khi đó, ông bạn chúng ta mới nghĩ: Phải rồi, Hoa Kỳ có hơn 200 triệu dân mà chỉ có 100 ông thượng nghị sĩ, tỉ lệ là hơn 2 triệu dân mới có một thượng nghị sĩ.  Như vậy dù có thiện chí đến đâu họ cũng không thể có đủ thì giờ để can thiệp hay thỏa mãn tất cả mọi trường hợp dân chúng yêu cầu được.

Lập luận đó đem áp dụng cho các vị thượng nghị sĩ, hay bất cứ các vị nào trong đời này thì rất đúng, nhưng một số người đã đi quá xa khi họ nói rằng: Một người đại diện cho vài triệu dân còn bận bịu như vậy, huống chi một mình Thượng Đế, làm sao có thể nghe lời cầu nguyện của hàng triệu triệu người khắp trên thế giới được?

Vì lập luận sai lầm như vậy nên họ đã đến kêu cầu với vị này, vị nọ, để nhờ các vị ấy tâu lại với Thượng Đế.  Họ đã vô tình coi Thượng Đế là một vị Thần Linh có quyền năng bị giới hạn như thế lực của người đời, và họ đã quên rằng Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Thiện, Toàn Ái.

Tác giả Thi Thiên 139 trong Thánh Kinh Cựu Ước đã biết rõ như vậy, nên đã cầu nguyện rằng:

“Lạy Chúa, con sẽ đi đâu xa cách Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu cho khỏi mặt Chúa?  Nếu con lên trời, Chúa vẫn ở tại đó, dù con có xuống âm phủ, Chúa cũng có ở đó.  Nếu con cởi trên cánh của rạng đông để bay đến tận cùng biển, ở đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, cánh tay phải Chúa vẫn nắm giữ con!”

Các người có quyền thế trên trần gian, như hoàng đế, tổng thống, thủ tướng, v.v… đều là con người bất toàn.  Chỉ có Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, và cũng là Cha yêu quý của chúng ta mới có thể nghe và trả lời cầu nguyện của con cái Ngài, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, và vào bất cứ trường hợp nào.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top