Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Coi Là Điều Tất Nhiên

Điện Thoại Phúc Âm: Coi Là Điều Tất Nhiên

Coi Là Điều Tất Nhiên

Tiếng Anh có thành ngữ: “To take for granted”.  Chúng ta có thể tạm dịch là cho là dĩ nhiên, hay coi là điều tất nhiên.

Một người sinh ra trong một gia đình sung túc, từ cái ăn, mặc, học hành, giải trí đều đầy đủ, muốn gì có nấy.  Đến khi gia đình gặp lúc hoạn nạn, cha mẹ thất nghiệp, người này mới thấy mình đã lầm khi cho rằng tất cả những thứ mình trước nay thụ hưởng là những điều tất nhiên.

Một người sống ở một nước tự do, hưởng những quyền tự do căn bản, nhất là tự do tín ngưỡng, muốn theo tôn giáo nào thì theo, muốn phổ biến tôn giáo mình lúc nào thì phổ biến, muốn hội họp với người đồng tín ngưỡng tại nơi nào hay bất cứ lúc nào cũng được.  Đến khi tình thế đổi thay, quyền tự do tín ngưỡng trên lý thuyết vẫn còn, nhưng trên thực tế, khi người ấy mở miệng nói về niềm tin của mình thì bị theo dõi, các cuộc hội họp với đạo hữu bị hạn chế, kinh kệ chẳng những không được phổ biến mà còn bị tịch thu.  Đến lúc đó người ấy mới thấy rằng quyền tự do tín ngưỡng không phải là một điều tất nhiên.  Ở bất cứ xã hội nào, hay nói theo các người Anh Mỹ, là người ấy đã lầm vì “took it for granted.”

Chúng ta có thể kể rất nhiều ví dụ điển hình khác, nhưng chắc chắn không có ví dụ nào linh động và thực tế bằng câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Cứu Thế đã kể như sau: “Người giàu kia trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật.  Kho lúa quá đầy, không còn chổ chứa thêm, nên ông ta suy tính mãi.  Cuối cùng, ông quyết định: được rồi ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn.  Như thế sẽ có đủ chổ chứa tất cả của cải, hoa lợi.  Xong xuôi, ta sẽ tự nhủ: của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm.  Thôi ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi!  Nhưng Thượng Đế bảo: Ngươi thật dại dột! Tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai?

Người nhà giàu trong câu chuyện này đã coi nhiều thứ là “điều tất nhiên”.  Ruộng đất của mình phì nhiêu, tá điền của mình cày sâu cuốc bẩm, thì được mùa là một điều tất nhiên chứ gì?  Nhưng người ấy đã lầm, vì nếu Thượng Đế không cho mưa thuận gió hòa, như lời Thánh Kinh chép: “Thượng Đế ban nắng cho người ác lẫn người thiện, ban mưa cho người công chính lẫn kẻ bất công”, thì dù ruộng ông là ruộng tốt hạng nhất, tá điền ông có làm ngày làm đêm cũng vẫn mất mùa như thường!

Nhưng ông nhà giàu này đã phạm một lỗi lầm to lớn nhất, khi coi mạng sống mình là một “điều tất nhiên”.  Câu chuyện Chúa kể không nói rõ ông này bao nhiêu tuổi, nhưng chúng ta có thể đoán ông chưa già, vì còn tính chuyện tiêu dùng của cải, nghỉ ngơi, ăn chơi hàng chục năm.  Nhưng ông đã quên rằng: con người “sinh hữu hạn, tử  vô kỳ”, vì hơi thở của con người chính là do Thượng Đế ban cho, và Thượng Đế cũng có quyền rút hơi thở đó lại vào lúc chúng ta không ngờ, vào thì giờ chúng ta không hay biết.

Khi ông Gorbachev lên làm lãnh tụ tối cao của Liên xô, nhiều người cho rằng với số tuổi mới hơn 50, ông sẽ giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia lâu dài hơn các vị trước, nhưng một người Nga ở Mạc-tư-khoa có nói rằng: Mới mấy hôm trước đây, một bạn đồng nghiệp của tôi còn trẻ hơn ông Gorbachev đã thình lình ngã chết vì đứt mạch máu, nên việc ông sống lâu hay không là điều không ai bảo đảm được cả.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể đã lầm lẫn nhiều lần khi coi điều này điều kia là điều tất nhiên, và cũng đã gặt lấy một số hậu quả tai hại.  Nhưng Thánh Kinh cảnh cáo chúng ta đừng bao giờ coi mạng sống mình là một điều tất nhiên và cũng đừng bao giờ coi thường tình yêu của Thượng Đế.  Một số người coi thường tình yêu của Thượng Đế khi có tư tưởng tương tự như câu nói này của người Pháp:  Ông Trời lành lúc nào cũng tốt cả (Le Bon Dieu est toujours bon).  Những người này đúng ở điểm Thượng Đế lúc nào cũng lành, cũng yêu thương, vì Thánh Kinh xác nhận rằng: “Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh viễn”.  Theo câu này, tình yêu của Thượng Đế vĩ đại đến nỗi Ngài đã hy sinh Chúa Cứu Thế trên cây thập tự để mở con đường cứu rỗi cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta coi thường tình yêu đó và không mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế, chúng ta vẫn bị hình phạt và bị hư vong đời đời trong hỏa ngục.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top