Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Giả Chết

Điện Thoại Phúc Âm: Giả Chết

Giả Chết

Ngày 27 tháng 7 năm 1981, anh Robert Granberg cùng hai người bạn lên một thuyền nhỏ ra biển câu cá.  Trước khi thuyền ra khơi, một người nói đùa: hy vọng không ai rớt xuống biển, vì cả ba chúng tôi không ai biết bơi cả.  Vài hôm sau, chiếc thuyền trở vào bờ, không có anh Robert Granberg.  Hai người bạn khai với nhà chức trách rằng: khi thuyền đang ở ngoài khơi, anh Granberg trợt chân té xuống biển và chìm mất dạng.  Hải thuyền và trực thăng của Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ ra khơi để tìm cách cứu hay vớt xác nhưng họ không tìm thấy một vết tích nào cả.  Tám tháng sau khi anh Granberg mất tích, vợ anh ta ra tòa xin xác nhận anh ta đã chết, và đến tháng 9 năm 1982, chị Granberg nhận được 208 ngàn đô la của một hãng bảo hiểm trả theo giao kèo bảo hiểm nhân thọ anh ta đã mua trước khi mất tích.  Nhưng có một hãng bảo hiểm khác, cũng có giao kèo với anh Granberg nhất định không chịu trả tiền, vì cho rằng anh ta vẫn còn sống, và việc anh mất tích ngoài khơi chỉ là một cuộc giàn cảnh.

Hãng này cho người điều tra, theo sát chị Granberg khi chị này di chuyển từ Mỹ qua Anh, rồi từ Anh trở về Mỹ.  Cuối cùng điều tra viên của hãng bảo hiểm đã báo cho cảnh sát ập vào một khách sạn ở tiểu bang Nữu Ước và đã bắt được anh Granberg, rồi truy tố anh ra tòa về tội giả chết để lãnh tiền bảo hiểm.

Thánh Kinh có ghi chép câu chuyện một Người đã bị xử tử, đã chết thật, nhưng có nhiều người vô tín đã lập luận rằng: Người này đã giả chết, để ba hôm sau lại xuất hiện và tuyên bố mình đã sống lại.

Nhưng khi buộc tội Chúa Giê-xu đã giả chết, những người vô tín đã lập luận một cách hấp tấp, vì chưa nghiên cứu tất cả các điều kiện liên hệ đến cái chết của Chúa.  Bốn sách Phúc Âm đều xác nhận Chúa Cứu Thế thật sự đã chết, Sách Phúc Âm Giăng còn chép rằng: “Khi nếm giấm rồi, Chúa tuyên bố: “Mọi việc đã hoàn thành”, rồi Ngài gục đầu, tắt thở.”  Người Do Thái không muốn để xác người phơi trên cây thập tự vào ngày thứ Bảy, hơn nữa ngày này rất long trọng vì trùng hợp với lễ Vượt Qua, nên họ yêu cầu thống đốc Phi-lát cho đánh gãy chân từng người cho chết hẵn rồi đem các thi thể xuống.  Mấy người lính đến đánh gãy chân hai tướng cướp bị đóng đinh với Chúa.  Khi đến gần, họ thấy Chúa đã chết nên không đánh gãy chân Ngài.  Nhưng một người lính lấy giáo đâm xương sườn Chúa, lập tức huyết và nước đổ ra.  Tác giả đã chứng kiến việc đó và ghi chép cách trung thực để bạn đọc tin nhận.  Mọi việc diễn tiến đúng theo Lời Thánh Kinh đã nói trước: “Không một cái xương nào của Ngài bị gãy,” và “họ sẽ nhìn thấy Người họ đã đâm”.

Chúng ta cần ghi nhận mấy điểm quan trọng là: thứ nhất: Mấy quân nhân đã nhận xác Chúa xuống khỏi cây thập tự.  Họ thuộc đội quân viễn chinh La Mã, là một đội có kỷ luật rất nghiêm minh: lệnh của cấp trên phải triệt để thi hành ai làm sai lệnh phải bị xử tử.  Khi một người lính thấy Chúa đã chết rồi thì không đánh gãy chân Ngài, nhưng muốn cho chắc ăn, anh ta lấy ngọn giáo đâm xuyên qua sườn Chúa thấu tim, làm cho máu và nước chảy ra.  Khoa học xác nhận rằng: sau khi một người chết máu còn đọng trong tim phân tán ra, huyết thanh tách rời khỏi các hồng huyết, nên khi giáo đâm vào Chúa nước trong là huyết thanh trào ra, kéo theo nhiều giọt bầm do hồng huyết cầu đọng lại.

Điểm quan trọng thứ hai: là tác giả của sách Phúc Âm đều là người đồng hành với những người đã bắt giết Chúa, và việc Chúa chết đã được các môn đệ rao giảng cho dân chúng thủ đô Giê-ru-sa-lem, là nơi Chúa chịu đóng đinh không đầy 1 tháng sau đó.  Nếu lời giảng đó không đúng sự thật, các người thù Chúa có thể đưa ra nhiều bằng chứng để bác bỏ, nhưng không một ai, kể cả mấy quân nhân đã tham dự vào việc xử tử Chúa đã không dám lên tiếng phản đối, vì Chúa đã chết trước con mắt của ngàn vạn người chứng kiến.

Điểm quan trọng nữa là việc Chúa Cứu Thế chịu chết đã được Thượng Đế tiên báo trước trong Thánh Kinh Cựu Ước, như lời thánh Phao-lô đã xác nhận rằng: “Chúa Cứu Thế đã chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh.  Chúa đã được mai táng qua ngày thứ ba, Chúa đã sống lại theo lời Thánh Kinh”.

Anh Granberg đã giả chết, vì bản tính giả dối của con người nghĩ ra đủ cách để lừa gạt nhau nhằm mục đích thu lợi cho mình.  Còn Chúa Cứu Thế là Chân Lý, là Thượng Đế trong thể xác con người đã chết để đền bù tội lỗi chúng ta, và Chúa cũng đã sống lại để hoàn thành công cuộc cứu rỗi chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top