Điện Thoại Phúc Âm: Hành Tinh Thứ Mười

Hành Tinh Thứ Mười
Từ tiếng Hán Việt: thái dương, tức là mặt trời, chúng ta có chữ thái dương hệ, tiếng Anh gọi là Solar System. Thái dương hệ tức là hệ thống gồm có mặt trời và một số hành tinh xoay quanh mặt trời. Trong số này có 8 hành tinh có thể thấy bằng mắt trần mà không cần thiên lý kính, và một hành tinh tên là Pluto người ta mới tìm thấy cách đây khoảng 50 năm. Từ trước đến nay, các nhà thiên văn cho rằng hấp lực của hành tinh Pluto là nguyên nhân gây ra những hiện tượng bất thường trong quỹ đạo của những hành tinh khác như Thổ Tinh, Mộc Tinh, Kim Tinh, v.v…
Nhưng mới đây, sau khi đo được khối lượng của Pluto, các nhà thiên văn lại đổi ý cho rằng Pluto quá nhỏ, không đủ hấp lực để gây ra các hiện tượng bất thường kia. Vì vậy, các nhà thiên văn bây giờ lại đoán rằng: có một hành tinh bí mật hiện đang xoay vần chung quanh mặt trời, với một quỹ đạo rất lớn, vì hành tinh này phải mất 1.000 năm mới đi hết một vòng quanh mặt trời. Và các nhà thiên văn gọi hành tinh bí mật này là hành tinh thứ 10. Họ hy vọng trong 6 tháng tới đây, sẽ quan sát và chụp hình những khoảng không gian họ tin là có thể theo dõi hành tinh này, rồi sẽ đem các hình đó so lại với nhau. Họ sẽ phải quan sát tất cả chừng 50 triệu ngôi sao để tìm ra một hành tinh nhỏ bé đang ở cách mặt trời chứng 8 tỷ dặm tức là 8.000 triệu dặm.
Muốn viết con số 8 tỷ, chúng ta viết số 8 và viết thêm 9 con số 0 ở phía sau. Ai không quen nghe những con số tỷ tỷ, triệu triệu mà các nhà thiên văn thường dùng, thì chỉ mới nghe con số 8 tỷ đã nhức đầu rồi! Nhưng dù ở cách xa mặt trời đến 8 tỷ dặm, hành tinh này vẫn còn nằm trong thái dương hệ, và thái dương hệ là một hạt bụi trong dãi sao rộng lớn, ta thường gọi là Ngân-Hà, tiếng Anh là Milky Way. Ngân-Hà có khoảng một tỷ ngôi sao, và mặt trời chúng ta là một trong số những ngôi sao này. Mỗi ngôi sao đều có thể có một hệ thống tương đương với thái dương hệ. Nhưng đâu đã hết, Ngân-Hà chỉ là một trong hàng ngàn triệu thiên hà trong vũ trụ này.
Vì vũ trụ quá to lớn nên các nhà thiên văn phải dùng tốc độ ánh sáng làm đơn vị đo lường. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 186 ngàn dặm, tức là 300 ngàn cây số mỗi giây đồng hồ. Từ mặt trời đến trái đất, ánh sáng phải đi mất 8 phút, nhưng muốn đi hết chiều rộng của Ngân-Hà, ánh sáng phải đi quãng 27 ngàn năm. Như vậy, chúng ta thấy những khẩu hiệu người ta đã đưa ra gần đây như: “con thuyền vũ trụ,” “loài người chinh phục không gian” v.v… chỉ là những lời khoác lác của con người quá nhỏ bé! Dù có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng đi nữa, người ta cũng phải sống đến 100 triệu tuổi mới có thể đi đến chòm sao Đại-Hùng (Ursa Major), còn nếu phải đi bằng vệ tinh nhân tạo vừa thám hiểm Thổ-Tinh, thì phải nhân con số này lên 200 lần, tức là người ta phải sống đến 20 tỷ tuổi!
Tác giả Thi-Thiên trong Kinh Thánh nhận thấy cái to lớn của vũ trụ, quyền năng quá lớn lao của Đấng Tạo Hoá đã tạo dựng ra thái dương hệ, dãi sao Ngân Hà và hàng tỷ thiên hà khác, nên đã kêu lên rằng: “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng họ?”
Đấng Tạo Hóa cũng bày tỏ quyền năng rộng lớn của Ngài khi phán rằng: “Vậy thì các ngươi sánh Ta với ai? Ai sẽ bằng Ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem. Ai đã tạo ra những vật này? Chính Ta là Đấng Tạo Hóa, Ta đã khiến các vì sao ra theo số nó, và đặt tên cho hết thảy, chẳng có vì nào thiếu, vì sức mạnh của Ta lớn lắm, quyền phép của Ta rất cao.”
Đấng Tạo Hóa chẳng những bảo chúng ta hãy ngước mắt lên ngắm xem cõi không gian vô tận, để thấy được một phần nào quyền năng tuyệt đối của Ngài, nhưng Ngài còn bảo chúng ta rằng: “Bây giờ các con hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau. Dù tội các con như hồng điều, Ta cũng làm cho trắng như tuyết; dù đỏ như son, Ta cũng làm cho trắng như lông chiên.”
Đấy là Đấng Tạo Hóa mà chúng ta tin tưởng và trông cậy. Ngài không phải chỉ là Đấng Tạo Hóa sáng tạo, an bài và điều hành vũ trụ vô tận này mà bỏ quên những con người bé bỏng yếu đuối đang sống trên quả đất, là một hành tinh không đáng so sánh với một hạt bụi. Ngài chẳng những điều hành cả tỷ thiên hà, Ngài cũng điều hành thái dương hệ nhỏ bé, với mặt trời và 9 hành tinh người ta đã biết, và hành tinh bí mật thứ 10; Ngài cũng yêu thương chăm sóc từng cá nhân chúng ta và biết người nào yêu mến Ngài, như lời Kinh Thánh dạy rằng: “Hễ ai yêu mến Đấng Tạo Hóa thì Ngài biết người đó.”
Với tình yêu, Đấng Tạo Hóa đem yêu toàn thể nhân loại, và yêu cá nhân quí vị cũng như cá nhân tôi, Ngài đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, để cho ai tin nhận Con Đấng Tạo Hóa sẽ không bị hư vong, nhưng được sống đời đời với Ngài. “Các từng trời rao truyền vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Đấng Tạo Hóa vĩ đại đó cũng đang đưa tay thân yêu chờ đón quí vị như vị Cha từ ái chờ đón con mình.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org