Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Hạt Giống

Điện Thoại Phúc Âm: Hạt Giống

Hạt Giống

Chắc chúng ta ai cũng biết loại rau “tàu bay.” Loại rau này mọc hoang rất nhiều ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ và có lẽ ở nhiều nơi khác nữa. Người Việt Nam đặt tên cho loại rau này là rau “tàu bay” không phải vì hình dạng của cây hay lá của nó giống chiếc máy bay, nhưng vì hạt của rau tàu bay có hình giống như cây dù, khi gặp gió liền bay tứ tán rất xa.  Có một loại cỏ dại có hoa vàng như hoa cúc, có lá hình răng cưa cũng sinh ra hạt trông gần giống như hạt rau tàu bay.

Thực ra, mục đích của Thượng Đế khi trang bị cho các loại hạt này những chiếc dù bé bé, chính là để cho hạt bay đến các nơi xa xăm và giúp cho các loại thảo mộc này cứ tiếp tục sinh sôi nẩy nở.  Chẳng những có thứ dùng “dù” cho các hạt giống bay đi xa, mà Ngài cũng dùng nhiều phương tiện diệu kỳ khác, trong số đó chúng ta có thể kể một vài trường hợp sau đây:

Ở Việt Nam có một loại trái nổ rất nhỏ, các cô cậu học sinh tinh nghịch đem thấm nước miếng để lên cổ áo của bạn, làm cho bạn giật mình khi trái nổ này nổ kêu lên một tiếng “tách” khô khan.  Ở Tô Cách Lan có một loại đậu nổ tên là đậu chổi, vì trái ra từng chùm như cái chổi.  Khi trái đậu này đã khô, hai vỏ nổ mạnh và có thể bắn từng hạt đậu ra với tốc độ hơn 60 kilômét 1 giờ.

Trái dừa là loại hạt giống có thể trôi trên mặt biển, nhờ có gáo dừa giữ cho nước biển khỏi thấm và lớp xơ dừa giữ cho trái dừa nổi và trôi trên biển cả, từ đảo này qua đảo khác.

Có một lọai cây thông, có trái hình nón với vỏ rất cứng, có thể giữ hạt bên trong đến 40 năm cho hạt khỏi bị súc vật ăn.  Khi có trận cháy rừng, lớp vỏ cứng này tách ra, để cho hạt thông rơi xuống đất, mọc thành cây thông con để thay thế những cây thông lớn đã bị lửa rừng thiêu trụi.

Một vài trường hợp điển hình trên cho chúng ta thấy Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, đã ban cho các loại hạt giống nhiều hình dạng khác nhau và nhiều phương tiện khác nhau để bảo vệ, cũng như để đem các hạt giống ấy đến những nơi xa, với mục đích giữ cho các loại cây cối cứ tiếp tục sinh sôi nẩy nở trên khắp mặt đất.

Đối với loài người chúng ta, Thượng Đế là chuẩn bị một thứ hạt giống kỳ diệu hơn nhiều, và loại hạt giống đặc biệt ấy được Chúa Cứu Thế đề cập đến trong câu chuyện ngụ ngôn sau đây:  “Một người ra đồng gieo giống.  Khi vải hạt giống, có hạt rơi trên đường mòn, bị người ta dẫm lên, rồi chim ăn sạch.  Có hạt rơi trên lớp đất mỏng phủ trên đá; cây con mọc lên liền khô héo ngay vì thiếu hơi ẩm.  Có hạt rơi vào giữa bụi gai, bị gai mọc lên chận nghẹt.  Nhưng hạt gieo vào đất tốt lớn lên, kết quả gấp trăm lần… 

Khi các môn đệ xin Chúa giải thích ý nghĩa ngụ ngôn ấy, Chúa đáp: hạt giống là lời của Thượng Đế.  Những hạt rơi trên đường mòn là lời gieo vào lòng người cứng cỏi bị Sa-tan đến cướp đi, không cho họ tin nhận để được cứu.  Hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá tượng trưng cho người nghe lời Thượng Đế liền vui lòng tiếp nhận, nhưng quá hời hợt, mầm sống không thể đâm sâu vào lòng.  Khi bị thử thách, họ liền bỏ đạo.  Hạt giống rơi nhằm bụi gai là những người nghe lời Thượng Đế nhưng mãi lo âu về đời này, ham mê phú quý và lạc thú trần gian, làm cho lời ấy bị nghẹt ngòi nên không thể giúp người khác tin nhận Phúc Âm.  Hạt giống gieo vào đất tốt là những người thành tâm vâng phục, nghe lời Thượng Đế liền tin nhận và kiên tâm phổ biến cho nhiều người cùng tin.”

Câu chuyện Chúa kể cho thấy Lời Thượng Đế được gieo vào bốn tấm lòng, hay bốn loại tâm linh khác nhau.  Loại thứ nhất: nghe vào tai này lọt qua tai kia, loại thứ hai: quá hời hợt vui đâu chuốc đó, loại thứ ba: quá lo lắng và ham mê danh lợi.  Chỉ có tấm lòng thứ tư: nhờ nghe lời Thượng Đế cách thành tâm, vâng phục, rồi tin nhận và kiên tâm phổ biến lời ấy, nên đem lại kết quả tốt đẹp là: nhận lấy sự sống vĩnh cửu cho chính bản thân, đem lại vinh quang cho Thượng Đế và giới thiệu cho đồng bào đồng loại Lời của Thượng Đế, là Lời có quyền năng tái sinh chúng ta thành con cái Thượng Đế, vì “Anh em được tái sinh không phải do sự sống dễ hư hoại của tổ tiên truyền lại, nhưng do lời sống bất diệt của Thượng Đế.”

Chúng tôi ước mong quý vị tiếp nhận lời Thượng Đế với thành tâm thiện chí để quý vị được Lời đó tác động trong tâm linh và tái sinh quý vị trở thành con cái của Thượng Đế.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top