Điện Thoại Phúc Âm: Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
Ngày xưa trong văn chương, người ta thường ví sánh bậc đại trượng phu như cây tùng, cây bách, người thiếu nữ như liễu yếu đào tơ, người tiết tháo, lòng dạ không biến đổi như cây trúc, người hèn nhát ăn bám vào xã hội như các loại dây leo như cây tằm gửi. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ lúc về già, chán ngán thói đời đen bạc đã có lần ước mơ được: “làm cây thông đứng giữa trời mà reo!”
Nhưng chúng tôi thiết nghĩ loài hoa hướng dương có những đặc tính đáng cho chúng ta lưu ý hơn cả.
Hoa hướng dương có đặc tính đúng với tên của nó, là lúc nào cũng hướng về mặt trời: sớm mai quay về hướng Đông, giữa trưa nhìn thẳng lên trời, buổi chiều xoay về hướng Tây. Hoa hướng dương cũng có hình dạng giống mặt trời, với đài hoa tròn trịa và các cành hoa vàng tủa ra như những tia nắng.
Chúng ta ai cũng biết mặt trời đem đến cho quả đất ánh sáng và hơi ấm, mặt trời là nguồn sống của muôn loài vạn vật, và nhiều lần Thánh Kinh dùng mặt trời như một nguồn sống của muôn loài vạn vật, và nhiều lần Thánh Kinh dùng mặt trời như một hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.
Mặc dù mặt trời thiết yếu cho sự sống của chúng ta, chúng ta cũng không nên quên rằng mặt trời cũng chỉ là một loài thọ tạo do Đấng Tạo Hóa dựng nên và đang được Ngài bảo tồn làm nguồn sáng và nguồn nhiệt năng cung cấp ánh sáng và hơi ấm để phục vụ loài người.
Các nhà thiên văn thấy sự sống của loài người hoàn toàn tùy thuộc vào mặt trời nên cứ phập phồng lo sợ: nếu một ngày kia mặt trời tắt mất đi thì số phận con người sẽ ra sao? Họ có đưa ra hai giả thuyết trái ngược nhau, nhưng giả thuyết nào cũng tiên đoán ngày tận cùng của mặt trời và của muôn loài trên đất. Giả thuyết thứ nhất nói rằng: mặt trời là một quả bom khinh khí khổng lồ, cứ mỗi tích tắc đồng hồ tiêu thụ hàng triệu triệu tấn khinh khí, nên mãi rồi mặt trời cũng hết nhiên liệu và nguội lần. Khi mặt trời nguội, quả đất của chúng ta chỉ còn là một khối nước đá và các loài sinh vật cây cối đều chết cóng hết. Giả thuyết thứ hai cho rằng: mặt trời sẽ bùng cháy lên, thể tích mặt trời sẽ gia tăng kinh khủng và sẽ nuốt trọn các hành tinh đang xoay chung quanh mặt trời, kể cả quả đất chúng ta nữa. Lúc đó người ta không chết vì lạnh mà chết vì bị cháy thiêu. Nhưng để trấn tỉnh chính họ cũng như những người nghe họ nói, các nhà thiên văn bảo rằng: phải đến 4 tỉ năm nữa chuyện đó mới xảy ra!
Nhưng khi nghe các giả thuyết kinh khủng này, người đã đặt đức tin mình vào Đấng Tạo Hóa vẫn an tâm vì biết rằng: Đấng Tạo Hóa, là Cha của họ đang cầm quyền trên cả vũ trụ này. Một con chim sẻ nhỏ bé sống hay chết cũng ở trong tay Ngài, mà các ngôi sao to lớn, hay mặt trời và cả thái dương hệ cũng như tất cả các thiên hà trong vũ trụ, cũng đều ở trong bàn tay toàn năng của Đấng Tạo Hóa. Thánh Kinh chép: “Đấng Thánh phán rằng: các ngươi so sánh Ta với ai? Ai sẽ bằng Ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem ai đã tạo những vật này? Ấy chính Ta đã khiến các đội hình tinh tú ra theo số nó, và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ta lớn lắm và quyền năng Ta rất cao!”
Sao trên trời nhiều đến nỗi chưa ai có thể tính là bao nhiêu, nhưng dù nhiều bao nhiêu đi nữa, Đấng Tạo Hóa cũng đã phán rằng: chẳng một vật nào thiếu, tức là chẳng một ngôi sao nào đi lạc ra ngoài quỹ đạo Chúa đã ấn định. Tất cả các ngôi sao, hành tinh và mặt trăng đều được Chúa sắp đặt một cách có thứ tự lớp lang. Mặt trời cũng là một vì sao, nếu có nguội đi hay cháy bừng lên cũng phải tuân phục mạng lệnh của Đấng Tạo Hóa.
Khi suy nghĩ về Đấng Tạo Hóa và công việc nhiệm mầu của Ngài, chúng ta phải hổ thẹn vì thấy mình không bằng hoa hướng dương. Hoa hướng dương chẳng những hướng về mặt trời buổi sáng mà cũng hướng về mặt trời buổi trưa và buổi chiều.
Đấng Tạo Hóa cũng muốn chúng ta hướng về Ngài bằng tâm linh chiêm ngưỡng, bằng tấm lòng biết ơn, bằng lời ca ngợi, bằng tiếng thỏ thẻ tâm sự với Ngài. Nhưng trước tiên Ngài muốn chúng ta nhìn xem Ngài và đáp lại tiếng kêu gọi: “Hỡi cả hết thảy ở khắp trên mặt đất, hãy nhìn xem Ta thì được cứu rỗi. Ta là Đấng Tạo Hóa chẳng có Chúa nào khác”. Hãy nhìn xem Ta thì được cứu rỗi! Đấng Tạo Hóa đang kêu gọi quí vị. Ngài là Mặt Trời Công Chính, là Ánh Sáng và Nguồn Sống. Ngài sẵn sàng soi sáng chân lý vào lòng quí vị và ban cho quí vị sự sống đời đời nếu quí vị nhìn xem Chúa với thành tâm thiện chí.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.