Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Lãnh Tụ

Điện Thoại Phúc Âm: Lãnh Tụ

Lãnh Tụ

Mới rồi trên TV có một chương trình đố vui.  Có ba cô, khoảng từ 20 đến 30 tuổi được mời lên, và được ông hướng dẫn chương trình hỏi: Các cô muốn làm lãnh tụ tức là làm người hướng dẫn người khác, hay các cô muốn được người khác hướng dẫn mình?  Cả ba cô đều trả lời: tôi muốn làm lãnh tụ, muốn làm người hướng dẫn người khác.  Có ba cô được lên chương trình TV ấy, và cả ba đều muốn làm lãnh tụ, tức là tỉ số 100%!

Ở nước Hoa Kỳ rộng lớn với trên 200 triệu dân số, nếu có ai đem câu hỏi kia mà hỏi tất cả người Mỹ, có lẽ ít nhất cũng có đến 190 triệu người vỗ ngực tuyên bố là họ muốn làm lãnh tụ.  Số người muốn làm lãnh tụ ở đâu cũng rất nhiều, nhưng số người thực sự có tài lãnh đạo chắc chẳng có bao nhiêu, mà số người vừa có tài vừa có đức độ, thì chắc càng ít nữa, ít đến nỗi đã nhiều lần gặp phải những cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, người ta thấy dường như cả nước như rắn mất đầu, không có ai lãnh đạo cả!

Lãnh tụ một tổ chức nhỏ nếu làm hỏng việc chỉ ảnh hưởng đến tổ chức mình, còn lãnh tụ một nước nếu sơ suất lầm lỡ có thể làm cho cả nước tuột dốc luôn.  Lỗi lầm của một lãnh tụ chánh trị còn có thể gây ảnh hưởng tai hại cho bao nhiêu người khác như vậy, huống chi là lỗi lầm của những nhà lãnh đạo tâm linh.  Vậy mà thế giới từ trước đến nay có bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo đã và đang dẫn hàng bao nhiêu triệu người đi trên những con đường mà chính họ cũng không biết là sẽ đưa họ đến đâu!

Chúa Cứu Thế đã dạy rằng: “Khi người mù dẫn đường người mù thì cả hai đều phải té xuống hố!”

Vậy, ai có tư cách và khả năng để lãnh đạo linh hồn chúng ta?  Ai là người có đủ kinh nghiệm, đủ hiểu biết về cuộc sống đời đời để hướng dẫn chúng ta?  Hỏi tức là trả lời, vì người ta ai cũng có một số kinh nghiệm sống trước khi chết chớ chưa có ai có kinh nghiệm sau khi chết.  Ai cũng có một số hiểu biết về cuộc sống hiện tại, nhưng chưa một ai biết về cuộc sống tương lai.  Chỉ một mình Chúa Giê-xu vừa có kinh nghiệm sống, mà còn có kinh nghiệm chết và kinh nghiệm sống lại.  Ngài chẳng những hiểu biết về cuộc sống hiện tại mà còn biết tất cả về cuộc sống tương lai. 

Thánh Kinh có dùng nhiều hình ảnh để cho ta thấy rõ đức độ và quyền năng lãnh đạo của Chúa Giê-xu, nhưng có lẽ hình ảnh dễ hiểu nhất là hình ảnh người chăn với bầy chiên, theo lời Chúa dạy rằng: “Ta là người chăn tốt, người chăn tốt vì chiên mà hy sinh mạng sống mình.  Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chiên, và chiên theo Ta. Ta ban cho chiên sự sống đời đời, chiên chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp chiên khỏi tay Ta.”

Chúa Giê-xu là lãnh tụ tốt đã hy sinh mạng sống Ngài trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi tội.  Giữa Chúa và ta có một mối liên hệ, một sự thông     cảm chặt chẽ, như lời Chúa dạy:  “Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta.”

Kính thưa quý vị, chúng tôi ước mong quý vị nhận Chúa Cứu Thế làm lãnh tụ của cuộc đời hiện tại và đời sống tương lai, quý vị trở thành chiên của Chúa để nghe Chúa, biết Chúa và theo Chúa, như Chúa dạy rằng: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chiên Ta, và chiên Ta theo Ta.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top