Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Mưa Ác-xít

Điện Thoại Phúc Âm: Mưa Ác-xít

Mưa Ác-xít

Hồ Brooktrout ở tiểu bang Nữu Ước nằm giữa rừng thông trông rất thơ mộng.  Mặt nước hồ phẳng lặng như gương, và nước trong xanh.  Nhưng hồ rất yên lặng, yên lặng một cách lạnh người.  Không một tiếng ếch nhái, không một bóng cá trên mặt nước.  Hai mươi năm trước đây, hồ này có rất nhiều cá, và nhiều người đã chịu khó đi bộ hàng tám cây số đến đây để câu cá. Nhưng ngày nay cá đã chết hết cả; các hồ ao xung quanh đấy đều chung một số phận.  Các chất ô nhiễm do các nhà máy và xe cộ phóng ra đã hòa vào hơi ẩm và tạo thành những đám mưa ác-xít.  

Khi mưa ác-xít rơi xuống hồ ao, các loại cá con không chịu nổi và chết trước, rồi lần lần đến cá lớn, đến các loại rong rêu cây cối dưới nước cũng bị ảnh hưởng và rất có thể hàng ngàn mẫu đất sẽ bị mưa ác-xít làm trôi hết lớp đất màu mỡ.  Nhiều nhà máy đã xây các ống khói cao tít tưởng là họ có thể cho khói lên mây luôn, nhưng đã lên càng cao thì bay càng xa, và cuối cùng các chất ô nhiễm cũng trở xuống mặt đất.  Khói từ các nhà máy ở những vùng kỹ nghệ Bắc Mỹ như Chicago, Detroit đã bay xa hàng mấy ngàn dặm trước khi hòa với hơi nước và rơi thành mưa ác-xít trên các vùng rừng rậm ở Nam Mỹ.

Các chất ô nhiễm do văn minh vật chất của con người tạo ra đang trở lại ám ảnh và gây tai hại cho con người.  Thật là gieo gió thì gặt bão, và các chất ô nhiễm này có nhiều điểm rất giống với tội lỗi do loài người gây ra.  Nhiều thứ tội người ta cho là vô hại, nhưng chẳng có lỗi lầm nào là vô hại cả.  Vì từ cái lỗi lầm nhỏ sẽ đưa đến cái lỗi lầm lớn; một chiếc xe hơi chỉ tiết ra một làn khói nho nhỏ, nhưng hàng vạn chiếc xe có thể làm ô nhiễm không khí như những nhà máy khổng lồ tiết từng đám khói đen cuồn cuộn.  Có nhiều người dùng triết lý cao siêu để bào chữa sai lầm của mình như cái ống khói cao tít đưa khói ô nhiễm lên tận mây xanh, nhưng cũng chẳng chạy đâu cho thoát.  Muốn giải quyết nạn ô nhiễm thì phải làm sao cho tiêu tan hết ô nhiễm đã tiết ra và đừng tiết thêm ô nhiễm mới nữa!

Ở cái xã hội kỹ nghệ này mà nói như vậy chẳng khác chi nói rằng ô nhiễm là một điều không thể giải quyết được.  Còn vấn đề tội lỗi trong con người thì sao?  Chúng tôi xin nhường lời cho Thánh Kinh giải đáp câu hỏi ấy. Thánh Kinh chép rằng: “Nếu người da đen có thể đổi được màu da, và nếu con beo có thể làm cho hết vằn vện trên mình nó, thì người đã quen làm dữ mới có thể làm lành được.” 

Thánh Kinh dùng hai hình ảnh để nhấn mạnh thực sự này: màu da và lớp lông bên ngoài còn chưa thay đổi được, thì làm sao thay đổi tấm lòng sâu kín bên trong?  Vì tấm lòng mới là nơi phát xuất ra các tư tưởng và hành động bất thiện.  Muốn đừng phát xuất những thứ ô nhiễm tội lỗi này nữa, thì tấm lòng phải được Chúa đổi mới.

Chúa Cứu Thế hiện đang đứng ngoài cửa lòng bạn và đang gõ.  Nếu bạn lắng lòng xuống, bạn sẽ nghe rõ tiếng Chúa phán rằng: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ.  Ai nghe tiếng Ta và mở cửa ra, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, dùng bữa tối với người và người với Ta.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top