Điện Thoại Phúc Âm: Nghe và Làm
Nghe và Làm
Titanic là chiếc tàu chở hành khách khổng lồ nhất vào đầu thế kỷ 20. Tàu dài 269 mét, trọng tải 46 ngàn tấn và chở 2200 hành khách. Vì là một con tàu khổng lồ như vậy cho nên người ta nghĩ rằng chiếc tàu sẽ không bao giờ bị chìm. Có người đã gán cho con tàu cái tên là “con tàu không thể đắm”. Tuy nhiên, trong chuyến đi đầu tiên giữa Anh quốc và New York, con tàu đã đụng phải băng sơn và chìm sâu dưới đáy biển trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.
Trong năm vừa qua, đã có một số các nhà chuyên môn dùng những dụng cụ đặc biệt để chụp hình con tàu đang nằm dưới lòng biển và người ta định một ngày đó sẽ trục cả con tàu lên. Tại sao một con tàu khổng lồ như vậy lại có thể bị đắm ngay trong chuyến đi đầu tiên? Các nhân chứng cho biết người ta trông thấy băng sơn nhưng vì đã quá gần không tránh được nữa. Có người cho biết rằng trước đó có một chiếc tàu khác đã đánh một điện tín cho tàu Titanic biết là phải coi chừng những băng sơn trong vùng chiếc tàu đang đi. Người phụ trách vô tuyến đã nhận được điện tín đó ghi xuống nhưng đã không trao lại cho người có trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi trông thấy băng sơn thì đã quá trễ, chiếc tàu đắm làm cho hơn 1500 người thiệt mạng.
Việc thật đơn giản, nhưng dạy chúng ta nhiều bài học quan trọng. Bài học đó là: thực hành những gì mình nghe chứ không phải chỉ nghe mà thôi. Một bệnh nhân có thể nghe bác sĩ dặn dò nhiều điều, nhận thuốc của bác sĩ đem về, nhưng nếu không làm theo lời dặn của bác sĩ, không sử dụng thuốc thì bệnh của người ấy sẽ vẫn còn. Chúng ta soi mặt trong gương, nếu thấy vết bẩn mà vẫn để nguyên không rửa thì việc soi gương của chúng ta vô ích. Thánh Kinh dùng hình ảnh đó để mô tả với việc một người có làm theo lời dạy của Chúa hay không. Sứ đồ Gia-cơ viết: “Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mặt là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Thượng Đế là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm”.
Tiếng nói này được truyền đi trên điện thoại để quý vị nghe. Có lẽ quý vị đã nghe nhiều lần, nhưng vấn đề quan trọng không phải là nghe, nhưng là thực hành. Chúng tôi không truyền đến quý vị ý kiến riêng của chúng tôi, nhưng chúng tôi gửi đến quý vị lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Lời của Ngài trong Thánh Kinh. Chúng tôi chỉ truyền lại cho quý vị những lời ấy. Đây là những lời cảnh cáo, khuyên mời, an ủi. Những lời này sẽ không có giá trị gì nếu chúng ta không áp dụng. Nếu quý vị chưa quay trở lại với Chúa, và Lời Chúa bảo quý vị hãy ăn năn từ bỏ con đường tội ác, quý vị cần làm theo lời ấy, quay trở lại với Chúa. Lời của Chúa cũng có tác dụng an ủi, Chúa an ủi chúng ta bằng Lời của Ngài, nhắc cho chúng ta nhớ những lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Thực hành nghĩa là chúng ta tiếp nhận những lời đó cho chính mình, không nghi ngờ Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ được an ủi khích lệ nếu chúng ta không làm theo những lời Chúa dạy chúng ta. Ghi nhận Lời Chúa là một việc nhưng thật sự thực hành Lời Chúa là một việc khác. Ước mong quý vị nghe Lời Chúa hôm nay sẽ không cho rằng chỉ nghe là đủ nhưng sẽ ghi nhớ và áp dụng cho chính mình mỗi ngày.
Điện Thoại Phúc Âm
Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.