Điện Thoại Phúc Âm: Nói Một Đàng, Làm Một Nẻo

Nói Một Đàng, Làm Một Nẻo
Theo thượng nghị sĩ Eugene McCarthy, người đã ra ứng cử tổng thống vào năm 1968 và đã làm áp lực cho tổng thống Johnson phải rút lui không ra tranh cử lần thứ nhì. McCarthy cũng đã lên tiếng chỉ trích khi Eisenhower vừa lên làm tổng thống chưa đầy một năm, Eisenhower đã lên tiếng kêu gọi toàn thể nhân dân Mỹ dành ngày lễ độc lập mồng bốn tháng bảy làm ngày cầu nguyện và ăn năn. Nhưng chính tổng thống Eisenhower đã đi câu vào buổi sáng hôm ấy, đi đánh golf vào buổi chiều, và đánh cờ vào buổi tối.
Kêu gọi toàn dân cầu nguyện ăn năn mà chính người lên tiếng kêu gọi lại đi câu cá, đánh golf và đánh cờ, thật đúng như câu tục ngữ Trung-hoa rằng: Năng thuyết bất năng hành, hay câu tục ngữ của Việt-nam ta nói rằng: “nói một đàng, làm một nẻo.”
Các chính trị gia rất nổi tiếng về việc “nói một đàng, làm một nẻo.” Để được thắng cử, họ thường hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi đắc cử, họ giữ lời hứa chẳng được bao nhiêu. Đến các lý thuyết gia, các nhà luân lý cũng dạy đời rất nhiều điều cao đẹp, nhưng có người dạy một đàng mà hành động lại lệch lạc hẳn điều họ dạy. Cũng có những người thuyết pháp, giảng đạo, nói những điều cao siêu lý tưởng lắm, nhưng khi thực hành, nhất là khi không có ai thấy mình, họ lại có các hành động không thích hợp với điều họ dạy.
Người làm chính trị có thể hứa một đàng làm một nẻo, người dạy luân lý đạo đức có thể làm ngược điều họ nói, nhưng người rao giảng Phúc Âm có một trách nhiệm rất quan trọng. Trách nhiệm đó đòi hỏi người rao giảng Phúc Âm phải trước hết thành thật với Đấng Tạo Hóa, là Đấng thấy trong trí và thử nghiệm trong lòng, rồi phải thành thật với chính lòng mình, và cuối cùng phải thành thật với người nghe Phúc Âm. Người rao giảng Phúc Âm không thành thật với Chúa, với lòng mình và với thính giả, bị lời Chúa cảnh cáo nghiêm khắc rằng: “Chớ hề dối mình, Đấng Tạo Hóa không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.”
Khi tuyên bố rằng: “Tôi không hổ thẹn về Phúc Âm đâu, vì Phúc Âm là quyền năng của Đấng Tạo Hoá để cứu mọi người tin,” thánh Phao-Lô có ý nói rằng người rao giảng Phúc Âm được Chúa đặt trong tay một quyền phép siêu nhiên. Quyền phép ấy trước hết phải hành động trong người rao giảng Phúc Âm, rồi sau đó mới tác động trên những người nghe và tiếp nhận Phúc Âm.
Trong lịch sử Do-thái có câu chuyện một ông quan nọ, khi nghe lời Chúa hứa giải cứu dân Do-thái ra khỏi vòng vây của quân Sy-ri, và sẽ ban cho đoàn dân sắp chết đói được lương thực dư dật, thì ông quan này tỏ lòng không tin. Vị tiên tri của Chúa liền nói rằng: chính mắt ông sẽ thấy, nhưng không được ăn. Chỉ qua ngày hôm sau, Chúa làm cho đạo quân Sy-ri hốt hoảng rút lui, bỏ lại không biết bao nhiêu lương thực. Dân chúng từ cửa thành chạy ra, thâu lượm thức ăn đủ thứ, nhưng trong cơn hỗn độn, dân chúng đã đạp chết ông quan vô tín kia.
Hiện nay, Phúc Âm cũng đang đem lại hy vọng và thực phẩm thiêng liêng để nuôi những linh hồn đói khát. Nhưng có người nghe Phúc Âm mà không nhận lãnh được gì hết, vì lòng không tin. Lại cũng có người rao truyền Phúc Âm nhưng vì không thành thật với Đấng Tạo Hóa và với lòng mình, nên cũng bị Chúa loại bỏ. Trong khi đó quyền năng của Phúc Âm vẫn hành động và cứu giúp những người có lòng thành thật tiếp nhận Chúa Cứu Thế.
Khi quí vị theo dõi chương trình Điện Thoại Phúc Âm, quí vị không thấy chúng tôi và cũng không biết chúng tôi là ai. Có thính giả cũng thắc mắc không biết mục đích của chúng tôi là gì?
Trước hết, chúng tôi không phải là những người năng thuyết bất năng hành, những người nói một đàng làm một nẻo. Chúng tôi thực sự có kinh nghiệm quyền năng của Phúc Âm, đã được Chúa cứu rỗi, đã trở thành con cái của Đấng Tạo Hóa. Mặc đầu quí vị chỉ nghe tiếng mà không thấy chúng tôi, quí vị có thể tin chắc rằng chúng tôi đang thành khẩn cầu xin Đấng Tạo Hóa yêu thương quí vị, chỉ cho quí vị thấy Con Đường Sống và Chân Lý, như Chúa đã chỉ cho chúng tôi vậy.
Khi đem Lời Chúa trình bày vào các bài giảng luận ngắn này, chúng tôi tin rằng quí vị sẽ nắm lấy lời hứa của Chúa, tiếp nhận ơn tha thứ yêu thương của Đấng Tạo Hóa, là Đấng có phán rằng: “Ta đã xóa sạch gian ác các người như mây đậm và tội lỗi các người như đám mây, hãy trở lại cùng Ta vì Ta đã chuộc ngươi.”
Chúng tôi tổ chức chương trình này hoàn toàn do tình thương của Chúa thúc đẩy, và do đức tin mãnh liệt nơi Chúa, như lời Kinh Thánh có chép rằng “tôi tin, nên tôi nói.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org