Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Phi Thuyền Pioneer Thứ 11

Điện Thoại Phúc Âm: Phi Thuyền Pioneer Thứ 11

Phi Thuyền Pioneer Thứ 11

Chiếc phi thuyền không gian Pioneer thứ 11 đã làm xong nhiệm vụ lịch sử. Nặng 568 pounds, hình dạng như một cái dĩa có nhiều chân, Pioneer thứ 11 được trang bị những máy móc tinh xảo nhất mà con người đã phóng ra để thám hiểm không gian. Vì được phóng về hướng quá xa tầm mặt trời, Pioneer thứ 11 không thể dùng năng lượng mặt trời mà phải dùng nguyên tử năng chạy trong hai máy phát điện phát ra một luồng điện 108 watts để thực hiện 12 cuộc thí nghiệm và báo tin kết quả về địa cầu. Các nhà khoa học đã dùng vô tuyến điện truyền 900 mệnh lệnh cho các bộ máy tinh vi của phi thuyền để điều chỉnh đường bay, tốc độ để chụp hình, đo phóng xạ hay thực hiện các thí nghiệm khác.

Pioneer thứ 11 rời Cape Kennedy đi từ tháng 4 năm 1973, bay với tốc độ 71,000 dặm 1 giờ, phải bỏ 7 tháng trời để vượt qua vòng đai các hành tinh nhỏ, đi sát vào Mộc Tinh và để cho hấp lực của Mộc Tinh đưa vào quỹ đạo bay quanh nó một vòng, rồi xoay hướng bay 1 tỉ rưỡi dặm nữa để đi thám hiểm Thổ Tinh. Đầu tháng 9 năm 1979, sau hơn 6 năm bay liên tục, phi thuyền mới đến gần Thổ Tinh để thám hiểm hành tinh bí mật ấy và 10 vệ tinh của nó. Pioneer thứ 11 đã đo nhiệt lượng mà Thổ Tinh phát ra, giúp phân tích bầu khí quyển, tìm vòng đai phóng xạ quanh Thổ Tinh và vệ tinh lớn nhất của nó là Titan. Những vòng hào quang rực rỡ của Thổ Tinh đã làm cho loài người thắc mắc tìm hiểu suốt bao nhiêu thế kỷ. Tính đến nay phi thuyền Pioneer thứ 11 đã vượt qua hơn 2 nghìn triệu dặm, và còn tiếp tục bay vào không gian mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành.

Một điều đáng lưu ý là phi thuyền Pioneer thứ 11 mang theo một tấm plaque bằng vàng anodized, khắc ký hiệu khinh khí (tức là hydrogen), hình vẽ một người nam và một người nữ đứng trước phi thuyền Pioneer và hệ thống mặt trời. Mục đích các nhà bác học khi đặt tấm plaque ghi ký hiệu này là mong ước có một giống sinh vật thông minh nào trong vũ trụ, tức là như giống người chúng ta, khi thấy tấm hiệu ấy sẽ tìm cách liên lạc và trả lời cho địa cầu.

Nhưng cho đến nay sau khi đi qua nhiều hành tinh mà trước kia người ta vẫn tưởng có một giống người hay sinh vật ở, suốt hơn 6 năm, 5 tháng rồi, tín hiệu ấy vẫn chưa được trả lời chi cả. Trong khi đó, con người có thể liên lạc với một Đấng thông minh muôn triệu lần hơn loài người. Đấng ấy đã sáng tạo vũ trụ, kể cả các hành tinh mà Pioneer thứ 11 và các phi thuyền khác sẽ tiếp tục thám hiểm, như câu Thánh-Kinh đã nói: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải bày công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ.” (Thi-thiên 19:1-2)

Nhưng mặc dù vũ trụ quá bao la và Đấng Sáng Tạo vũ trụ vô cùng vĩ đại, tín hiệu hay lời cầu nguyện của bạn và tôi có thể được Chúa trả lời lập tức, không cần phải chờ đợi 6 năm hay lâu hơn nữa. Chúa hứa: “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu Ta. Họ còn nói, Ta đã nghe rồi!”  Bạn thử cầu nguyện đi, bạn sẽ biết Chúa đang nghe tiếng nói của bạn và trả lời cho bạn.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top