Điện Thoại Phúc Âm: Sành Tâm Lý
Sành Tâm Lý
Khi dừng chân tại làng Chateau d’Oex ở Thụy-sĩ để chờ chuyến xe điện chạy bằng dây cáp lên các đỉnh núi cao, du khách được thấy ba tấm bảng ghi bằng ba tiếng khác nhau. Tấm bảng bằng tiếng Anh ghi rằng: “Xin đừng bẻ hoa!”; bảng bằng tiếng Đức ghi: “Cấm bẻ hoa!” còn bảng tiếng Pháp lại ghi: “Ai yêu cảnh đẹp của núi non thì để hoa lại cho núi non.”
Người nào đã nghĩ ra ba câu này phải là người biết sành tâm lý của ba dân tộc. Nói chung, dân Anh lịch sự, ăn nói nhã nhặn; dân Đức tôn trọng kỷ luật; còn dân Pháp là dân nghệ sĩ, yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
Nhưng nói đến việc sành tâm lý, chúng ta thường thấy rằng nhiều người biết tâm lý của người khác thường dùng cái biết của họ để hướng dẫn người khác và nhiều khi nhằm mục đích vụ lợi.
Thánh Kinh cho biết Chúa Cứu Thế biết rõ tâm lý con người. Nhưng như những người sành tâm lý kia, Chúa Cứu Thế biết rõ tâm lý chúng ta vì Ngài là Đấng Tạo Hóa toàn tri, có thể “nhìn thấy trong tâm trí và thử nghiệm lòng dạ con người” và Ngài dùng sự toàn tri của Ngài để đem lại lợi ích lớn lao cho chúng ta.
Khi nói chuyện với một phụ nữ người Sa-ma-ri đang đi múc nước, Chúa bắt đầu nói về nhu cầu phải uống nước của thân xác để giới thiệu Nước Hằng Sống, tức là quyền năng cứu rỗi của Chúa để đem lại sự sống vĩnh cữu cho linh hồn con người. Đến khi bà này dùng lời lẽ khôn khéo để chống chế, che đậy nếp sống xấu xa của mình, Chúa liền chỉ đúng tim đen của bà, là một người không đứng đắn, thay đổi chồng như thay áo. Nhưng Chúa không dùng sự hiểu biết tâm lý để tố cáo hoặc sỉ nhục, Chúa chỉ ngụ ý dạy bà ấy rằng: con đừng giấu Ta, Ta đã thấy tận đáy lòng con rồi! Dù tội lỗi con có ghê tởm đến đâu đi nữa, Ta cũng sẵn sàng tha thứ, tẩy sạch nếu con ăn năn, nhất quyết từ bỏ cuộc đời đen tối để theo Ta.
Một lần khác, một thầy dòng Do-thái đến thưa với Chúa: “Lạy Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó.” Một lời nói có vẻ thiết tha, chân thành, như muốn nói lên rằng: Tôi sẽ hi sinh tất cả để theo Chúa. Nhưng ông thầy Do-thái này quên rằng ông đang đứng trước Chúa Cứu Thế, là Đấng biết rõ tâm hồn của ông, và thấy hết tâm địa không ngay thẳng ông đang cố tình che đậy. Để trả lời ông này, Chúa chỉ phán mấy lời: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Ta không có chỗ gối đầu.” Mặc dầu Chúa xuống trần, sống một đời thanh bạch, nghèo nàn, nhưng trong trường hợp này Chúa không có ý nói về một chỗ ở như một căn nhà, một túp lều, mà Chúa nói về tấm lòng của ông này. Khi lòng của ông này còn đầy những hang chồn cáo, những âm mưu quỷ quyệt, và còn cho các tư tưởng, ý đồ xấu xa đóng tổ, thì còn chỗ đâu để mời Chúa ngự vào?
Ngay bây giờ, quý vị và chúng tôi cũng đang đối diện với Chúa Cứu Thế là Đấng Tạo Hóa hiện thân. Dù chúng ta phủ bên ngoài một chiếc áo đạo đức tốt đẹp hoặc trình bày những lập luận khéo léo để tự bênh vực, tâm trạng của chúng ta cũng đang phơi bày rõ ràng trước mắt của Chúa.
Nếu chúng ta muốn dùng áo đạo đức của mình để che giấu thực trạng của tâm hồn, chúng ta phải sợ hãi, vì Chúa đã thấy tất cả. Nhưng nếu chúng ta lấy lòng chân thành thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa biết lòng con. Con không giấu diếm chi cả. Con có tội với Chúa. Xin Chúa yêu thương tha thứ con và lấy huyết thánh của Chúa rửa sạch lòng con,” thì chúng ta liền hưởng được ân phúc cứu rỗi của Chúa.
Thánh Kinh đã dạy: “Chúa biết người thuộc về Ngài và người nào kêu cầu Danh Chúa đều phải tránh xa các điều gian ác.”
Động từ “biết” trong câu này chẳng những có nghĩa: Chúa thấy tất cả, mà còn ngụ ý: Chúa thông cảm. Chúa biết tất cả vì Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn tri, và Chúa thông cảm vì Chúa đã sống trong thân thể con người để chia xẻ nỗi niềm đau khổ và cảnh tủi nhục, lầm than của tâm hồn chúng ta.
Quý vị đang suy nghĩ những gì, đang đương đầu với những khó khăn, đang ở trong nghịch cảnh nào, Chúa Cứu Thế biết cả và sẵn sàng thông cảm với quý vị. Quý vị hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin tiếp nhận con, để con thuộc về Chúa” Chúa sẽ tiếp nhận người thuộc về Ngài, và người nào kêu cầu Danh Chúa đều phải tránh xa các điều gian ác.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.