Điện Thoại Phúc Âm: Sự Đã Rồi

Sự Đã Rồi
Không kìm hãm được cơn giận dữ, ông Robert Duboe đã lấy súng bắn nát đầu con trăn, lấy dao chặt, rồi lôi xác con trăn dài hơn 2 thước tây vào buồng ngủ của cô con gái mới bảy tháng. Ông ta tức giận như điên như cuồng, và trút cái giận vào con trăn, nhưng việc ông dùng súng và dao giết chết con trăn cũng đã quá muộn rồi.
Cũng như một số người Mỹ thích nuôi các loại rắn và trăn trong nhà như người ta thường nuôi chó mèo, ông Duboe mua một con trăn cách đây 18 tháng, đem về nuôi trong cái hồ nước đặt trong phòng khách. Hồ nước này có nắp đậy, nhưng không đủ sức ngăn chặn con trăn cứ mỗi ngày một lớn và mạnh thêm ra. Tối hôm đó, con trăn hất tung nắp đậy, bò vào buồng ngủ của em bé gái, quấn quanh người em, rồi siết chặt đến khi em bé ngạt thở chết.
Chắc chúng ta đều chê ông Duboe là dại, vì ai lại đi đùa với rắn với trăn là những thú nguy hiểm. Nếu đã lỡ mua con trăn về nhà rồi, mà kịp tỉnh ngộ và đem thanh toán nó đi trước khi nó siết con gái yêu quí của mình đến chết ngạt thì ông đâu đến nỗi phải đứng trước một sự đã rồi, và bây giờ dù có ăn năn hối hận cũng không còn kịp nữa. Nhưng rất có thể ngay giờ nầy đây, có người trong chúng ta đang nuôi trong lòng mình một thứ còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần rắn rết hùm beo mà không biết. Thứ nguy hiểm kinh khủng đó là tội lỗi.
Nghe chúng tôi nói đến tội lỗi, chắc quí vị nghĩ rằng: lại nói đến thứ đó nữa rồi. Trong đời này ai lại không có tội, nhưng nó có gì cấp bách đâu, cứ để từ từ rồi thanh toán nó cũng được. Chính ông Duboe và các người hàng xóm suốt 18 tháng trời cũng đã cho con trăn kia là hiền lành, nhưng thình lình bản tính “trăn” của nó nổi dậy, và ông Duboe không còn hối hận kịp nữa.
Có một điều chúng tôi muốn thanh minh là: chúng tôi không bao giờ có mục đích lấy tội lỗi để hù, để dọa ai cả, mặc dù tội lỗi còn nguy hiểm hơn con trăn của ông Duboe rất nhiều, và dù cho quí vị có cố gắng thanh toán nó cũng không làm được đâu. Mục đích của chúng tôi khi nhắc đến tội lỗi, là để loan báo một Phúc Âm, một Tin Mừng cho đồng bào.
Ngay đến cả cái việc Phúc Âm tuyên bố mọi người đều có tội, cũng là một tin mừng. Ví dụ: Tôi cứ mỗi ngày một ốm o, ăn ngủ không được và phải đến bác sĩ để nhờ bác sĩ kiếm cho ra chứng bịnh. Bác sĩ dùng đủ mọi phương pháp y học, như thử máu, chụp hình phổi, đo mạch máu v.v… và cuối cùng đã kiếm ra chứng bệnh của tôi. Việc bác sĩ kiếm ra chứng bịnh là một tin mừng, vì có kiếm được chứng bịnh mới biết đâu mà chữa trị. Việc kiếm ra chứng bịnh chính là bước đầu tiên dẫn đến việc chữa lành bịnh. Cũng vậy, khi tuyên bố rằng loài người có tội với Đấng Tạo Hóa, Phúc Âm chỉ đúng chứng bịnh của nhân loại, để đưa ra giải pháp tiêu trừ bệnh tội lỗi đó.
Khi nói đến giải pháp tiêu trừ bệnh tội lỗi, thì mỗi tôn giáo có một giải pháp khác nhau. Ở đây chúng tôi không bàn đến các giải pháp đó, nhưng chỉ nói lên giải pháp của Đấng Tạo Hóa mà Ngài đã trình bày rõ ràng trong Kinh Thánh. Giải pháp đó là lời tuyên bố của Đức Chúa Giê-xu cho một vị giáo sư người Do-thái rằng: “Xưa Môi-se treo con rắn lên trong đồng vắng thế nào, thì chính Ta cũng chịu treo lên như vậy, để cho người nào tin nhận Ta thì được sống đời đời.”
Con rắn mà Chúa Giê-xu nói đây không phải là con trăn đã siết chết em bé 7 tháng con ông Duboe, nhưng là những con rắn độc ở trong sa mạc đã cắn những người Do-thái bội nghịch Đấng Tạo Hóa. Những người bị rắn độc cắn chỉ nằm chờ chết, nhưng Đấng Tạo Hóa bảo lãnh tụ của dân Do-thái là Môi-se đi làm một con rắn bằng đồng, rồi treo nó lên một cây sào. Khi rắn đồng đã treo lên, bất cứ người nào, dù mới bị rắn cắn hay đã bị nọc rắn chạy vào gần đến tim, nếu chỉ ngước mắt lên ngó con rắn đồng thì lập tức được chữa lành.
Đức Chúa Giê-xu nhắc lại câu chuyện đó để nói rằng chính Chúa đến thế gian để tình nguyện lên cây gỗ hình chữ thập, chịu chết vì tội lỗi của cả nhân loại. Người Do-thái đời xưa chỉ nhìn con rắn đồng thì được cứu khỏi nọc độc rắn, còn chúng ta chỉ nhìn xem Chúa Giê-xu đã chịu chết đổ hết máu ra vì chúng ta, thì nọc tội lỗi trong lòng chúng ta liền được tẩy sạch. Con trăn trong hồ nước của ông Duboe đã thình lình hất tung nắp hồ, và siết chết cô con gái yêu quí của ông này. Tội lỗi ở trong thâm tâm mỗi người cũng sẽ nổi dậy thình lình, giết hại linh hồn người ấy. Vì vậy chúng tôi kính mời quí vị tiếp nhận Phúc Âm để thanh toán con rắn tội lỗi trong lòng mình bây giờ, theo lời kêu gọi của Chúa rằng: “Kìa, hiện nay là thì giờ thuận tiện; kìa, hiện nay là thời kỳ cứu rỗi.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org