Điện Thoại Phúc Âm: Tòa Án Chung Thẩm Của Thượng Đế
Tòa Án Chung Thẩm Của Thượng Đế
Công ty Nana ở Anchorage, tiểu bang Alaska, đã bị tòa án liên bang ở Alexandria, tiểu bang Virginia, lên án buộc phải bồi thường hơn 8 ngàn đô la cho một nhà buôn người gốc Trung Hoa, tên là Choon Young Chung. Nguyên do là hãng Nana đã đồng ý bán cho ông Chung 250 kilô sừng nai, với giá 17 ngàn 250 đô la. Ông Chung đã nhận 60 kilô ở Alaska, và công ty Nana hứa lo gởi số còn lại bằng máy bay đến Virginia. Nhưng khi số sừng nai này vừa đến Virginia, ông Chung cho là sừng đã bị hư thối, nên đầu đơn ra tòa án liên bang ở Alexandria, kiện hãng Nana đòi hãng này phải bồi thường, và đã được thắng kiện.
Nhưng nội vụ đến đây vẫn chưa chấm dứt, vì hãng Nana chống án, và mới đây tòa phá án ở Richmond đã phán quyết rằng: tòa án liên bang ở Alexandria, Virginia không có thẩm quyền xử vụ này. Nếu muốn kiện hãng Nana, ông Chung phải đệ đơn với một tòa án ở tiểu bang Alaska.
Chúng ta không biết vụ án “sừng nai” này đến đâu mới chấm dứt, vì phóng viên hãng thông tấn khi tường thuật vụ này đã tìm phỏng vấn ông Chung nhưng không gặp ông này, và không biết ông có tiếp tục kiện hãng Nana không.
Mỗi quốc gia có nhiều tòa án thuộc nhiều cấp khác nhau và thẩm quyền của mỗi tòa án đã được luật pháp ấn định. Có tòa án chỉ có thẩm quyền xử các vụ hộ, có tòa án chỉ có thể xử các vụ hình, cũng như có tòa án chỉ có thẩm quyền ở địa phương này mà không có thẩm quyền ở địa phương khác. Ngoài ra, tòa án thuộc quốc gia nào cũng chỉ có thẩm quyền trong lãnh thổ quốc gia đó chứ không có quyền trên quốc gia khác. Còn tòa án The Hague (La Haye) ở Hòa Lan xử các vụ tranh chấp quốc tế, nhưng trong thực tế từ trước đến nay đã có nhiều vụ được tòa án quốc tế The Hague xử và phán quyết, mà các quốc gia liên hệ vẫn cứ lờ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, và cuối cùng các bản án đó vẫn không được ai thi hành cả.
Nhưng có một tòa án có thẩm quyền vượt thời gian và không gian, tức là thẩm quyền của tòa án này không bị giới hạn vì biên giới quốc gia, vì thời đại, hay vì bất cứ một điều gì khác. Tòa án đó được mô tả trong Thánh Kinh như sau: Tôi thấy một chiếc ngai lớn và trắng, cùng Đấng ngồi trên ngai. Trước ngai ấy, trời đất đều chạy trốn, nhưng không tìm được chổ ẩn nấp. Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ đều đứng trước ngai. Các cuốn sách đều mở ra, kể cả sách sự sống. Người chết được xét xử tùy theo công việc thiện ác họ làm mà các sách đó đã ghi. Biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển. Tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Mỗi người bị xét xử tùy theo công việc mình đã làm. Tử vong và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Vào hồ lửa là chết lần thứ hai. Người nào không có tên trong Sách Sự Sống đều phải bị quăng xuống hồ lửa.
Đây là tòa án chung thẩm của vũ trụ, và Đấng ngồi ghế Chánh Thẩm là Thượng Đế. Tất cả mọi người sinh ra trên trần thế không phân biệt quốc gia, chủng tộc, thời đại, tuổi tác, đều phải ứng hầu trước tòa án chung thẩm này và đều bị xét xử tùy theo công việc họ đã làm, căn cứ trên luật pháp của Thượng Đế. Vì luật pháp của Thượng Đế đòi hỏi con người phải thánh thiện tuyệt đối, nên bất cứ ai bị xét xử cũng đều bị kết tội và bị quăng xuống hồ lửa đời đời. Vì Thánh Kinh tuyên bố rằng: “Tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang thánh thiện của Thượng Đế”.
Nhưng mấy câu Thánh Kinh chúng ta vừa nghe có nói đến một cuốn sách, gọi là Sách Sự Sống, và có nói rằng “Người nào không có tên trong Sách Sự Sống đều bị quăng xuống hồ lửa”. Nói cách khác, người nào có tên trong Sách Sự Sống sẽ không bị mang ra xét xử trước tòa án chung thẩm của Thượng Đế và không bị quăng xuống hồ lửa.
Không một ai có thể trốn tránh tòa án của Thượng Đế, cũng không ai có thể chống án, vì tòa án của Thượng Đế là tòa án chung thẩm, và thẩm quyền của tòa án này bao trùm cả nhân loại. Nhưng chúng ta có thể được ghi tên vào Sách Sự Sống khi chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế và chân thành cầu nguyện rằng: “Kính lạy Thượng Đế, xin tha thứ tội lỗi con, dùng huyết thánh của Chúa Cứu Thế rửa sạch lòng con, hướng dẫn con sống đời sống thánh thiện, và cuối cùng xin Thượng Đế tiếp đón con về thiên đàng, để khỏi bị ra trước tòa án chung thẩm và khỏi bị quăng xuống hồ lửa đời đời”.
Điện Thoại Phúc Âm
Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org
Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)