Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tri Thức và Tình Yêu

Điện Thoại Phúc Âm: Tri Thức và Tình Yêu

Tri Thức và Tình Yêu

Sau một cuộc săn bắn, vua nước Sở khám phá ra cây cung quí của nhà vua đã lạc đâu mất.  Có người đề nghị xin vua cho người đi tìm, thì vua đáp: “Vua nước Sở mất cung, người nước Sở bắt được, chứ mất đi đâu mà phải tìm”.  Khi câu chuyện này được đem kể lại cho Đức Khổng Tử nghe,  Đức Khổng Tử phê bình rằng: Tại sao không nói “người này mất cung thì người khác được cung”.  Cây cung đó về sau lọt vào tay một tướng cướp và tên này đã dùng cung bắn chết nhiều người.

Câu chuyện vua Sở mất cung là chuyện đã xảy ra vào thời Xuân Thu bên Trung Quốc và nhiều người đã biết.  Nhưng câu chuyện tiếp đó chấm dứt với câu phê bình của Đức Khổng Tử “người này mất cung thì người khác được cung” để cho người đời thấy tinh thần “bốn biển là anh em” của Đức Khổng Tử, khác hẳn vua Sở chỉ biết người nước Sở.  Hậu quả của việc mất cung, tức là câu nói cây cung lọt vào tay tướng cướp, chỉ là một giả thuyết nhưng là một giả thuyết rất hữu lý và rất có thể xảy ra.  Cây cung của vua Sở hẳn là loại cung quí, một loại vũ khí hữu hiệu.  Người tìm được cung tất nhiên phải đem ra xử dụng.  Nếu cung lọt vào tay một người thợ săn thì nhiều thú rừng đã bị sát hại, nếu lọt vào tay một tướng cướp thì thế nào cũng có người vô tội bị thiệt mạng.

Thời Xuân Thu, cung kiếm là những vũ khí giết người,  thời đại chúng ta đang sống đây,  cung kiếm phần lớn chỉ được dùng làm vật trang trí treo trên tường, còn khi nói đến những thứ vũ khí nguy hiểm người ta phải kể: hỏa tiễn, bom nguyên tử, bom khinh khí, v.v… và thỉnh thoảng chúng được nghe hàng tấn uranium là vật liệu chế bom nguyên tử đã bị đánh cắp và có thể lọt vào tay các tổ chức khủng bố quốc tế.

Vũ khí dù là thứ thô sơ như cung kiếm hay tối tân như bom nguyên tử, đều có thể gây ra nhiều hiểm họa nếu lọt vào tay người không có lương tâm.

Tri thức tuy khác hẳn vũ khí trên phương diện xây dựng, nhưng lại có nhiều điểm rất giống vũ khí trên phương diện phá hoại, vì ai cũng biết rằng tri thức mà không có lương tâm thì chẳng khác gì khẩu súng trong tay kẻ sát nhân.

Chúng tôi có biết một ông cụ ở Việt Nam, cách đây hơn 50 năm đã về thăm một làng quê và gặp một cậu bé chăn trâu.  Thấy cậu bé này có vẻ thông minh lanh lợi, ông cụ đề nghị với gia đình cho cậu ra tỉnh học.  Cậu bé chăn trâu được đi học và đã dùng cái học của mình vào mục đích bất lương hại người.  Ông cụ thấy vậy than rằng: thà để cậu ấy tiếp tục chăn trâu còn hơn!

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận giá trị của tri thức, học vấn nhưng chúng ta phải có một giải pháp để có thể dùng tri thức và sở học cách hữu ích cho chính mình và cho xã hội.

Chúng ta không cần phải đi đâu xa để tìm giải pháp đó, vì Thánh Kinh là Lời của Thượng Đế có dạy rằng: “Dù tôi quán thông mọi ngành tri thức nhưng thiếu tình yêu thì tôi vẫn là con người vô dụng”.  Về mặt tiêu cực, câu này nói rằng: Dù tôi có học được tất cả các ngành tri thức trên đời mà không có tình yêu thì tôi vẫn không có ích lợi gì cho ai cả, nếu không nói tôi có thể trở thành một con người nguy hiểm.  Về mặt tích cực, câu ấy cho biết: tri thức phải được tình yêu hổ trợ, vì một khi đã đi đôi với tình yêu thì tri trức  liền trở thành một công cụ hữu dụng cho đời.

Nhưng làm thế nào chúng ta có được tình yêu đó, một thứ tình yêu chẳng những thêm cho tri thức đặc tính vị tha, mà cũng giúp cho tất cả mọi người. Kể cả người không có cơ hội học hỏi nhiều điều có thể dùng khả năng thiên phú một cách ích lợi cho chính mình và cho mọi người xung quanh.  Thánh Kinh dạy rằng: “Chỉ có ba điều tồn tại là: đức tin, hy vọng và tình yêu; nhưng tình yêu vĩ đại hơn cả”.

Tình yêu vĩ đại hơn cả, vì tình yêu đó phát xuất từ Thượng Đế.  Muốn có tình yêu đó trước hết chúng ta phải đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế và trở về với Thượng Đế.  Một khi đã đặt trọn niềm tin vào giải pháp cứu rỗi của Thượng Đế đã thực hiện qua cái chết của Chúa Cứu Thế Giê xu, chúng ta sẽ được Thượng Đế ban cho hy vọng tươi sáng để sống trong trần gian tối tăm đau khổ, rồi cũng được Thượng Đế đặt lòng mình một tình yêu vĩ đại bất diệt để tận dụng mọi hiểu biết và khả năng của mình để đem vinh quang về cho Thượng Đế.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top