Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Trong Bàn Tay Của Thượng Đế

Điện Thoại Phúc Âm: Trong Bàn Tay Của Thượng Đế

Trong Bàn Tay Của Thượng Đế

Tôi vừa đọc câu chuyện về một người chuyên dạy thú dữ.  Một ngày nọ, ông ta được một người bạn cho một con sư tử con mới sinh khoảng không đầy 2 tuần lễ.  Để thí nghiệm, nhà chuyên dạy thú dữ cho con sư tử con này uống sữa mà thôi, và nhất định không cho con sư tử con này ăn thịt hay máu.  Ông ta cũng nuôi con sư tử con này trong chuồng mà chung quanh được trang trí như phòng ngủ của người, nghĩa là không một cảnh vật nào có thể gợi lên khung cảnh rừng xanh của thú dữ.

Khi chú sư tử con này lớn lên khoảng 10 tháng, thì một lần nọ, nhà chuyên dạy thú dữ bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của bà vợ.  Từ trong nhà chạy ra sân, ông được bà vợ chỉ cho thấy một cảnh tượng hãi hùng:  chú sư tử đang đứng hiên ngang trên xác một con lừa con mà chú ta đã ăn mất một cái đùi thịt.

Con sư tử này đã được nuôi bằng sữa, không hề nếm thịt và máu trước đó bao giờ .  Nhưng khi gặp chú lừa con, bản tính sư tử của nó đã nổi dậy, và không thức ăn nào, hay cách huấn luyện nào có thể thay đổi bản tính của nó cả!

Câu chuyện này làm cho tôi nhớ đến một câu trong Kinh Thánh.  Câu này do chính Đấng Tạo Hóa phán qua lời tuyên bố của nhà tiên tri Giê-rê-mi:  “Người Châu-Phi da đen có thể đổi được da mình, hay con beo đổi được vằn nó chăng?  Nếu được thì các ngươi là kẻ quen làm ác mới có thể làm lành được.”

Nhà truyền giáo Phao-lô cũng lý luận rằng: “Tôi muốn làm lành nhưng làm không được, còn điều ác tôi không muốn làm thì tôi lại làm.” Bài học mà chúng ta rút ra được trong hai câu tuyên bố này là: bản tính loại người độc ác.  Và nếu áp dụng câu chuyện chú sư tử con mà tôi kể trước đây, thì vấn đề đặt ra cho chúng ta là: “bản tính độc ác của loài người không thể thay đổi bằng các phương pháp của loài người như tôn giáo, đạo đức, giáo dục, chính trị, v.v…”

Tuy nhiên Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng trong khi loài người không làm được, thì Thượng Đế làm được.  Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh rằng: “Nếu ai hợp nhất với Chúa Cứu Thế Giê-Xu, thì người ấy sẽ được dựng nên mới, mọi điều cũ sẽ qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”  Khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-Xu, tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài và quyết tâm sống theo kỷ luật của Ngài, thì bản tính chúng ta sẽ được thay đổi.

Nhà điêu khắc nổi tiếng của mọi thời đại là Leonardo da Vinci, một ngày nọ bước vào một chỗ bán đá cẩm thạch để tìm một phiến đá mà ông ta có ý định tạo thành một tác phẩm điêu khắc.  Người bán đã chỉ cho Leonardo da Vinci nhiều phiến đá, nhưng ông ta vẫn lắc đầu.  Cuối cùng chính ông đã chọn một phiến đá lớn có hình dáng xấu xí ở cuối sân.  Không ai cho rằng phiến đá này có giá trị cả, nhưng nhà điêu khắc đã đem về và sau nhiều ngày đục đẽo, ông đã tạo ra được một đại tác phẩm nghệ thuật:  đó là tượng Vua Đa-vít cho đến nay vẫn còn được xem là một kiệt tác điêu khắc.

Tài năng điêu khắc của Leonardo da Vinci dầu sao cũng có hạn, nhưng Thượng Đế mới là Đấng quyền năng vô hạn.  Ngài có thể biến đổi tâm hồn của chúng ta nếu chúng ta bằng lòng đến với Ngài.  Không có lỗi lầm nào quá lớn trong chúng ta mà Thượng Đế không thể tha thứ.  Không có tấm lòng nào xấu quá mức mà Thượng Đế không thể thay đổi thành thánh thiện.

Như phiến đá phải chịu bàn tay của nhà điêu khắc đục đẽo, cũng vậy, trong tiến trình theo Chúa, đôi lúc chúng ta phải chịu nhiều nỗi đắng cay và đó là cách mà Chúa huấn luyện tâm tính chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ trở thành một kiệt tác sáng tạo trong bàn tay của Đấng Tạo Hóa.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top