Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Thật – Phần 2

Điện Thoại Phúc Âm: Tự Do Thật – Phần 2

Tự Do Thật – Phần 2

Nhân cuộc viếng thăm Ba-Lan mới đây của Giáo hoàng John Paul II, một nhà bình luận đã nói về cuộc gặp gỡ giữa chính quyền cộng sản Ba-Lan và vị lãnh đạo tinh thần giáo hội Công Giáo bằng những lời như sau: “Hôm nay Sê-sa đã gặp Chúa.  Sê-sa có súng đạn trong tay, còn Chúa thì nắm giữ linh hồn con người.”  Nhà bình luận đó đã nói rất đúng.  Người ta có thể kiểm soát thân xác con người bằng bạo quyền, bằng súng đạn, nhưng không thể kiểm soát được lòng người.

Khung cảnh sinh sống của chúng ta hiện tại khác với người dân Ba-Lan: chúng ta có tự do, không ai kiểm soát chúng ta, nhưng còn linh hồn chúng ta thì sao?  Ai đang kiểm soát?  Rất có thể thân xác chúng ta được tự do nhưng tâm hồn chúng ta đang làm nô lệ cho một điều gì đó:  Tiền bạc, thú vui vật chất, danh vọng.  Những điều đó thực ra không có gì sai, nhưng khi chúng ta để cho những điều đó đứng hàng đầu trong đời sống, để cho những điều đó kiểm soát và hướng dẫn chúng ta, chúng ta đã thật sự mất đi tự do mà mỗi người cần có.

Trường hợp của nhiều người trong chúng ta có thể đảo ngược lại với câu nói của nhà bình luận vừa rồi:  Chúng ta có tiền bạc, có tự do trong tay, nhưng có một sức mạnh khác đang kiểm soát linh hồn chúng ta.  Lòng người có khi được so sánh với một chiếc ngai, phải có vị vua ngự trên chiếc ngai đó.  Nếu Thiên Chúa không ngự trị trên chiếc ngai, thì cái tôi ngự trị.  Và cái tôi ngự trị có nghĩa là phù phiếm và hư hoa của trần gian này ngự trị.  Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là:  Chúng ta muốn để cho ai ngự trị tâm hồn chúng ta?

Người dân Ba-Lan dù sống trong những hạn chế về tự do, nhưng tâm hồn họ cũng giống như những cánh bướm, có thể bay lượn ngoài khoảng không bao la, khi họ có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn.  Bạn và tôi có tự do di chuyển, sinh hoạt, phát biểu tư tưởng, nhưng nếu tâm hồn chúng ta không có Chúa ngự trị, chúng ta đang bị giam hãm trong một ngục tù do chính chúng ta tạo nên.

Để được giải thoát, chúng ta cần ý thức vấn đề, và tìm xem đâu là những giá trị vĩnh cửu.  Khi nhận ra rằng đời sống không phải chỉ có cơm áo, tiền bạc, danh vọng, nhưng còn là những nhu cầu sâu kín trong tâm hồn.  Đời sống còn là nhận thức về chu toàn nghĩa vụ, đem lại lợi ích và ảnh hưởng tốt cho người khác.  Nhìn vào vấn đề như vậy, chúng ta sẽ ao ước sống thế nào mà cuối mỗi một ngày ta không thấy nuối tiếc vì đã phí phạm thì giờ, tiền bạc hay khả năng.  Và đó chính là ý nghĩa thật sự của đời sống.  Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban cho chúng ta đời sống đó khi chúng ta ở trong ràng chiên của Ngài.  Chúa nói rằng:  “Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.”  Bạn đã có đời sống sung mãn chưa?  Đời sống đó chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu khi chúng ta bằng lòng hòa mình làm một với Ngài, ở trong gia đình của Ngài, để cho Ngài ngự trị chiếc ngai tâm hồn của chúng ta.

Dân chúng Ba-Lan sống dưới quyền cai trị của chính quyền cộng sản, nhưng tâm hồn họ để cho Thiên Chúa ngự trị, vì vậy họ có được tự do thật sự.  Còn bạn thì sao?  Sống trên một đất nước tự do nhưng tâm hồn bạn có được tự do không, hay đang ở dưới gông cùm của một hình thức nô lệ nào đó?

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top