Điện Thoại Phúc Âm: Tửu Nhập, Ngôn Xuất
Tửu Nhập, Ngôn Xuất
Một bài bình luận trong nhật báo “Hoa Kỳ Ngày Nay” viết rằng: “Vào những dịp lễ lạc cuối tuần, bạn có uống cốc rượu hay hai ba cốc rượu nào không? Sau khi uống, bạn có lái xe không? Hàng triệu người chung quanh bạn thường làm như thế, một số người không về đến nhà được, một số không bao giờ về với gia đình nữa. Một số khác về đến nhà, nhưng trên đường về gây thương tích và thiệt mạng cho nhiều người vô tội. Hoa Kỳ là một nước có nhiều người nghiền rượu. Nạn nghiện rượu lâu đời ở Hoa Kỳ vẫn không giảm sút, dù đã có lần hiến pháp cấm uống rượu, và đã có nhiều chiến dịch kêu gọi dân chúng hãy chừa rượu. Đã thế, Hoa Kỳ cũng là nước có nhiều người lái xe hơn hết. Hiện nay có gần 150 triệu người Hoa Kỳ lái xe ngoài đường. Đáng buồn là trong số đó có nhiều người vừa lái xe vừa say rượu. Vì thế họ đã gây ra không biết bao nhiêu tang tóc.
Mỗi năm, tại Hoa Kỳ có khoảng 25 ngàn người tử nạn trên các xa lộ chỉ vì tai nạn do người say rượu gây ra. Về thiệt hại vật chất, các tai nạn này đã làm tiêu hao đến 24 tỉ đô la mỗi năm. Các cơ quan công lực đã và đang áp dụng nhiều biện pháp gắt gao, như rút bằng lái xe những người vi phạm lần đầu, và giam giữ những người tái phạm. Ở Texas, tòa án bắt buộc người có tội phải treo trên xe tấm bảng ghi rằng: “Chủ nhân xe này đang bị tại ngoại hầu tra vì tội say rượu khi lái xe.”
Nhưng theo một cuộc khảo cứu gần đây tại 12 quốc gia trên thế giới, luật pháp dù khắt khe đến đâu cũng chỉ có ảnh hưởng một phần nào chứ không ngăn chặn được các tai nạn do người say rượu gây ra. Cứ mỗi khi có một đạo luật mới được ban hành, số người tử nạn giảm xuống, nhưng chẳng bao lâu người ta lại dễ ngươi, “lờn mặt” và số người tử nạn lại tăng cao hơn trước.
Tất cả các đạo luật, các cuộc chận bắt của cảnh sát, các chiến dịch giáo hóa trên khắp thế giới đều không có hiệu lực nếu mỗi người chúng ta không đóng góp vào. Chúng ta phải tự kìm hãm, phải can thiệp khi thấy bà con bạn bè chúng ta lái xe lúc họ đang say. Vì nếu mỗi người dân không lãnh lấy trách nhiệm cá nhân thì dù có làm gì đi nữa, các tai nạn xe cộ vẫn cứ xảy ra, hàng chục ngàn người vẫn chết trên xa lộ.
Bài bình luận của nhật báo “Hoa Kỳ Ngày Nay” dùng những lời lẽ rất tha thiết để kêu gọi người say rượu đừng lái xe. Mặc dù không nói trắng ra, nhưng tác giả đã hàm ý rằng: uống rượu hay không uống là quyền tự do của mỗi người, chúng tôi không dám bàn tới. Chúng tôi chỉ kêu gọi người say rượu đừng lái xe, nếu có cần đi đâu thì gọi taxi hay nhờ người khác đưa mình đi. Tác giả bài báo này cũng như nhiều nhà luân lý, nhiều luật gia đã biết rằng luật pháp, hình phạt hay giáo dục… kể cả việc Hoa Kỳ đã ban hành một bản tu chính hiến pháp cấm bán và uống rượu từ năm 1920 đến 1933, đều tỏ ra hoàn toàn bất lực. Do đó họ chỉ đề cập đến hậu quả mà không dám đá động đến nguyên nhân, chỉ kêu gọi tinh thần trách nhiệm mà không dám nói thẳng rằng: rượu là thuốc độc, rượu là thủ phạm hàng năm giết hàng chục ngàn người, làm tan nát hàng vạn gia đình.
Người Á đông chúng ta có câu: tửu nhập, ngôn xuất, tức là rượu vào lời ra. Câu này còn có nghĩa là càng uống rượu càng không kiểm soát được mình vì người say sưa nói những lời không đáng nói, làm những việc không đáng làm, trong số những việc này có cả việc lái xe gây ra tai nạn chết chóc.
Trong khi loài người đang bị giam cầm trong các bức tường của rượu chè, sắc dục, ma túy, cờ bạc và các thói hư tật xấu khác, thì người thực sự đã đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế, được Thượng Đế bảo đảm rằng: “Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới”.
“Con người mới” trong câu Thánh Kinh này có nghĩa là một loài thọ tạo mới, một công cuộc sáng tạo mới do chính bàn tay của Thượng Đế thực hiện. Con người mới đó có tâm trí mới, nguyện vọng mới, sức sống mới. Nhờ đó, người ở trong Chúa có thể thực hiện các lời Chúa dạy liên quan đến các thói hư tật xấu của đời, trong số đó có các lời này: “Đừng say rượu, vì say rượu là phóng đảng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh”. “Làm một việc anh em phải nhằm mục đích tôn vinh Thượng Đế, dù ăn dù uống hay bất cứ việc gì khác.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.