Điện Thoại Phúc Âm: Vui Trong Chân Lý

Vui Trong Chân Lý
Ở Tây-Ban-Nha, cũng như ở các xứ chịu ảnh hưởng văn hóa Tây-Ban-Nha, như Mễ-Tây-Cơ và các nước Nam-Mỹ, người ta rất thích đấu bò. Chắc quí vị đã thấy các trận đấu bò chiếu trên TV, nên chúng ta không cần đi vào chi tiết của loại thể thao đẫm máu này.
Vừa rồi, El Cordobes, tay đấu bò nổi tiếng nhất Tây-Ban-Nha sau khi đã giải nghệ bảy năm đã trở lại đấu trường, mặc dù lúc ấy ông đã 43 tuổi. Ông ta trở lại đấu trường không phải vì tiền bạc. Ông đã có hàng chục triệu mỹ kim và có một nông trại chăn nuôi gia súc rất lớn. Nhưng ông ta tuyên bố rằng: “tôi khát khao được nghe những tràng vỗ tay vang dội của người ngưỡng mộ. Đấu bò như một con thú dữ lồng lộn trong người tôi. Tôi không thể nào kìm hãm nó được, mà chính nó đang điều khiển tôi!”
Tiếng tăm của người đấu bò rất có ảnh hưởng đến lợi tức, vì El Cordobes chia tiền vé vào cửa với các đấu trường, tức là càng đông khán giả thì ông ta càng được nhiều tiền. Người ta thích ông ta vì ông ta hết sức liều lĩnh, có những lời đặc biệt để chọc cho bò tức giận và tấn công, và chỉ tìm cách né tránh vào giây phút cuối cùng.
Người đấu bò càng liều và con bò càng hung dữ thì khán giả càng thích. Như vậy muốn cho khán giả thích, các ông đấu bò phải chọn những con bò có sừng thật nhọn, có hình dáng thật hung dữ và có lối tấn công liều lĩnh nguy hiểm.
Người Việt-Nam ta có câu: sinh nghề, tử nghiệp. Nhiều người đấu bò danh tiếng bỏ mạng ở đấu trường, và chính El Cordobes cũng vừa bị bò húc vào đùi bên trái, sừng bò gây một vết thương dài gần bốn chục phân, suýt nữa làm đứt luôn mạch máu chính ở đùi. Về phương diện của các người đấu bò, cũng như của nhiều người thích mạo hiểm, chúng ta thấy nếu họ không liều mạng vì tiền, thi liều mạng vì danh. El Cordobes đã giàu có, nhưng trở về đấu trường để đùa với thần chết vì thích được khán giả vỗ tay tán thưởng, thích được báo chí đề cao tên tuổi mình. Nhưng danh rồi cũng phai tàn mà lợi rồi cũng tiêu tán, chỉ có người làm theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa mới còn lại đời đời.
Về thái độ hay cái thích thú của khán giả, chúng ta thấy rằng khán giả Tây-Ban-Nha, hay khán giả Mỹ, khán giả Á-Châu, đều giống nhau ở chỗ đi tìm thích thú trong nguy hiểm của các diễn viên, kể cả các người đấu bò, người chơi môn football của Mỹ, người cởi mô-tô bay qua chướng ngại vật nguy hiểm v.v… Có khán giả thích thú cách yên lặng, có khán giả thì la hét, như vừa khuyến khích, vừa xúi giục diễn viên lao mình vào hiểm nguy, dù có gãy chân gãy tay, hay có mất mạng cũng không từ.
Người ta lên án những người hối lộ vì cho rằng có người hối lộ mới có người ăn hối lộ, nhưng không ai lên án những khán giả xui dục diễn viên lao đầu vào hiểm nguy có lẽ vì theo tiêu chuẩn luân lý và văn hóa của người đời, khán giả không có lỗi gì khi đi tìm thích thú trong hiểm nguy của người khác. Đó là tiêu chuẩn của người đời, nhưng tiêu chuẩn yêu thương của Chúa lại nói rằng: “Tình yêu… không vui về các điều bất thiện, nhưng vui trong chân lý.” Vui về các điều bất thiện không thích hợp với tinh yêu của Chúa, vì các vui thích ấy vị kỷ và đem lại đau khổ cho người khác.
Khán giả đi xem các trận đấu bò hay những cuộc biểu diễn nguy hiểm chỉ vui thích khi người khác liều lĩnh, coi thường cái chết. Nếu người trình diễn tỏ ra sợ sệt hay cẩn thận, khán giả sẽ la ó chê bai. Mặc dù có bao nhiêu người đấu bò đã thiệt mạng, bao nhiêu người biểu diễn các môn nguy hiểm đã bị trọng thương, khán giả vẫn đòi hỏi những màn nguy hiểm, vì có nguy hiểm họ mới vui thích.
Theo lời Chúa thì các vui thích đó, hay bất cứ vui thích nào có tính cách vị kỷ, đều là những vui thích bất thiện. Chúa dạy chúng ta đừng vui thích về những điều bất thiện, và còn dạy rằng: “Hãy vui trong Chân Lý.”
Linh hồn chúng ta cần vui thích, nhưng vui thích phải cho đúng môi trường. Để lòng mình vào các vui thích bất thiện, tức là đi theo con đuờng ác; còn vui thích trong Chân Lý là đi con đường thiện. Vui trong Chân Lý là tìm vui thích thỏa lòng trong tình thương của Chúa, liên kết với Chúa. Nhờ liên kết với Chúa, chúng ta có được những thú vui cao siêu thánh khiết, theo lời Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Các con đã được trong sạch nhờ Lời phán của Ta. Hãy ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org