Điện Thoại Phúc Âm: Xe Nhật Bản
Xe Nhật Bản
Trong thời gian gần đây vì lý do xăng hiếm và tăng giá, nên nhiều người bàn tán về việc mua xe nhỏ. Những người rành xe hơi nói rằng các công ty sản xuất xe hơi ở Mỹ chỉ giỏi chế tạo xe lớn mà thôi, còn về xe nhỏ thì phải chịu thua người Nhật và người Đức.
Trước thế giới chiến tranh lần thứ hai, nghe nói đến sản phẩm Nhật Bản ai cũng cười và lắc đầu, nhưng từ năm 1950 trở đi, hàng hóa Nhật Bản tràn ngập khắp thế giới. Từ máy móc điện tử cho đến đồng hồ, viết máy; từ xe hơi nhỏ cho đến tàu thủy, Nhật Bản đã chiếm hầu hết thị trường trên thế giới. Xe hơi Nhật Bản như Datsun, Toyota, Mazda, v.v… được mọi người ưa chuộng, vì vừa gọn, vừa đẹp, lại ít hao xăng.
Một thợ máy xe hơi gần đây cho tôi biết rằng xe Nhật Bản chỉ khác bền ngoài mà thôi, còn máy móc và các bộ phận bên trong thì đại khái rất giống nhau, có khi cùng một hãng chế tạo mà thôi. Các công ty Datsun, Toyota, Mazda chẳng hạn, chỉ đóng thùng xe theo kiểu của họ vẽ, còn những bộ phận bên trong thì đều do các hãng sản xuất nhỏ cung cấp. Vì vậy, nếu tính trên lĩnh vực thuần túy máy móc thì hầu hết xe Nhật Bản cùng trọng khối lòng máy, cùng sức mạnh mã lực đều gần như nhau cả. Giá cả khác nhau giữa chiếc xe này với chiếc xe kia thật ra chỉ thuộc vào tên, vào kiểu của chiếc xe và một số bộ phận trang bị cho xe đẹp và sang mà thôi.
Loài người cũng vậy, khác nhau về màu da, về chủng tộc, về kích thước, về tiếng nói, về văn hóa, v.v… nhưng con người bên trong của mỗi người đều giống nhau. Giống nhau ở chỗ tất cả đều có bản tính tội lỗi. Thượng Đế nhìn xuống loài người và thấy mọi người đều là những tội nhân. Màu da, chủng tộc, tiếng nói, kiến thức không làm cho người nào hơn người nào trước tiêu chuẩn thánh khiết của Thượng Đế.
Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã đến trần gian để cứu vớt những người có tội. Địa bàn cứu rỗi của Ngài bao trùm tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói và thành phần xã hội. Chúa không nhìn bề ngoài của mỗi chúng ta nhưng Ngài nhìn thấu tận đáy lòng. Chúng ta có thể dùng chiếc áo chủng tộc, màu da, tiếng nói, kiến thức và địa vị trong xã hội để che đậy tội lỗi đối với loài người mà thôi, nhưng đối với Thượng Đế tất cả đều phơi bày rõ rệt, không giấu diếm gì được cả.
Một số quý vị và các bạn không thích nghe nói đến tội lỗi. Nhưng tội lỗi là một sự thực dầu đó là sự thực phủ phàng. Tội lỗi ngăn cản chúng ta giao tiếp với Đấng Tạo Hóa và tội lỗi sẽ đưa chúng ta bước vào cõi đời đời để lãnh án phạt đời đời của Thượng Để. Giải quyết vấn đề tội lỗi ngay trong đời này là việc khẩn cấp vô cùng.
Như những chiếc xe hư cần sửa, mỗi người chúng ta cần được Chúa tha tứ tội lỗi và đổi mới. Chúa Giê-xu đang chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Nên nhớ là Chúa không thể bị đánh lừa bởi những lớp áo bên ngoài của chúng ta. Ngài thấy rõ mọi hư hỏng trong tâm hồn chúng ta, và Ngài muốn đổi mới những ai bằng lòng đến với Ngài. Thánh Kinh chép rằng “nếu ai liên kết cuộc đời với Chúa Cứu Thế thì sẽ trở nên mới, mọi điều cũ sẽ qua đi, và mọi sự đều trở nên mới.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.