Điện Thoại Phúc Âm: Y Học và Tạo Hóa
Y Học và Tạo Hóa
Bác sĩ Harvey Cain, thuộc bệnh viện Kaiser ở Sacramento vừa trình lên hội Y Khoa Hoa Kỳ một đề nghị có vẻ ngộ nghĩnh nhưng rất thực tế. Theo đề nghị này, các bác sĩ giải phẩu trước khi mổ xẻ bệnh nhân, phải cẩn thận viết ngay trên thân thể bệnh nhân các câu ghi chú ngắn như: “Đừng mổ phía này,” “Đừng cắt cánh tay này.” Sở dĩ bác sĩ Cain đề nghị như thế vì đã có bệnh nhân sau khi ở phòng giải phẩu ra và được đánh thức, mới thấy cánh tay lành mạnh của mình đã bị cưa mất, hay ngón chân không đau đã bị lưỡi dao bác sĩ tiện mất rồi!
Bác sĩ Cain còn đề nghị nên viết những câu ghi chú kia khi bệnh nhân còn tỉnh, tức là trước khi họ bị đánh thuốc mê, để họ vững tâm bước lên bàn mổ, và phó mạng mình trong tay các bác sĩ giải phẩu.
Vị phụ tá của bác sĩ Cain còn nói thêm: Nhiều bác sĩ đã bị kiện ra tòa vì mổ nhầm, cho nên đề nghị này sẽ giảm bớt các vụ kiện ấy.
Dù có trường hợp nhầm lẫn tai hại, nhưng ai cũng nhận thấy y học hiện đại đã tiến những bước vượt bực, như việc thay thế thận, tim, việc mổ quả tim, mổ xương sọ để chữa óc .v.v…
Khi nghiên cứu về con người, điều làm cho các nhà khoa học chân chính kinh ngạc, thán phục hơn cả, không phải là y học hay khoa học, nhưng chính là TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT CỦA THÂN THỂ CON NGƯỜI. Dù y học có tiến bộ đến đâu cũng chỉ giữ vai trò phụ thuộc trong việc chữa bệnh, còn chính sinh hoạt trong cơ thể chúng ta mới giữ vai trò trọng yếu trong việc chiến đấu chống bệnh tật. Trong việc chiến đấu ấy, bạch huyết là những chiến sĩ lúc nào cũng sẵn sàng xông ra tiền tuyến chiến đấu chống quân ngoại xâm là các loại vi trùng, các loại siêu vi khuẩn…
Khi nghiên cứu chiến thuật của bạch huyết cầu, kỹ luật và kỹ thuật chiến đấu của đoàn quân cảm tử này, các nhà bác học đã không thể không nêu lên câu hỏi đơn giản: Ai? Ai đã tạo ra bạch huyết cầu, tổ chức hệ thống sản xuất viện binh với nhiều ngành chuyên môn, như bạch huyết cầu chống đậu mùa, bạch huyết cầu chống lao phổi, bạch huyết cầu chống cảm cúm… Ai đủ khôn ngoan tài trí để cho bạch huyết cầu khả năng chống hàng vạn loại vi trùng khác nhau? Ai? Y học không thể trả lời câu hỏi đó, mà thuyết tiến hóa cũng không thể che đậy sự thật hiển nhiên đó.
Ai? Nếu không phải là Đấng Tạo Hóa Toàn Tri Toàn Năng đã sáng tạo vũ trụ với hàng tỉ thiên hà và hàng tỉ tỉ ngôi sao, rồi bảo tồn cho tất cả chạy theo quỹ đạo. Ai? Nếu không phải Đấng đã sáng tạo muôn loài muôn vật trên mặt đất. Ngài cũng đã sáng tạo con người là loài “linh ư vạn vật” với linh hồn bất diệt, với thể xác kỳ diệu gồm các cơ quan tinh vi giữa những chức phận riêng biệt, và tất cả hòa hợp với nhau theo một trật tự khéo léo lạ lùng.
Giáo sư Robert J. White thuộc Y khoa Đại học đường Cleveland là một nhà giải phẩu danh tiếng đã viết: “Dù chúng ta tìm tòi nghiên cứu về bộ óc con người đến đâu, chúng ta vẫn không thể giải thích cách nào cho thỏa đáng. Tôi tin tất cả đều có một thời gian bắt đầu, do Đấng Tạo Hóa Toàn Tri tạo nên. Với các bằng chứng khoa học, tôi không thể nào chấp nhận lý thuyết cho rằng: Tại một lúc nào đó không khoảng thời gian vô tận trí thông minh, cá tính, trí nhớ và cơ thể ngẫu nhiên tác hợp với nhau để trở thành con người.”
“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng” Đó là lời của Vua Đa-vít trong Kinh Thánh. Đấng Tạo Hóa đã dựng nên thân thể tôi cách lạ lùng, ban cho cơ thể tôi một hệ thống phòng thủ kỳ diệu chống bệnh tật, và Ngài cũng đã xuống đời chịu chết để cứu tôi khỏi tội lỗi, cho tôi được sống vĩnh viễn trong Ngài.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.