Mục sư Phan Thanh Bình: Nước Thiên-Ðàng
Nước Thiên-Ðàng
Lời giảng của Giăng vắn-tắt: “Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 3:2). Lý-do phải “ăn-năn” là “vì nước thiên-đàng đã đến gần”.
Thiên-đàng được hình-thành trong mơ-ước của con người. Không biết thiên-đàng ở đâu, nhưng đó phải là một nơi hoàn-toàn hạnh-phúc, mà nghĩa hạnh-phúc đây là bao gồm mọi hưởng-thụ đầy trọn nhất để thỏa-mãn đầy-đủ về vật-chất và tinh-thần của con người tội-lỗi. Con người đã đem thiên-đàng đóng khung trong quan-niệm thế-tục. Thôi thì: là nơi có các cụ già chén chú chén anh bên bàn cờ tướng. Một thiên-đàng phong-nhã cho các vị lão-thành. Là nơi lầu son gác tía, đào tiên khắp nơi. Một thiên-đàng lý-tưởng cho những người sống trong chòi tranh vách đất, chạy ăn từng bữa. Thiên-đàng, một nơi đầy mỹ nữ, xiêm y rực-rỡ, hát múa tình-tự suốt ngày. Ước-vọng của những dân tộc chuộng chủ-nghĩa đa thê. Và cậu bé biếng học lại nghĩ thiên-đàng phong-cảnh đẹp-đẽ, bánh-kẹo đầy-dẫy, đồ chơi khắp nơi, và nhất là không kiếm đâu ra một trường học ở đó. Trong chiều-hướng đó, trí-tưởng con người vẽ ra thiên-đàng là một nơi cực-kỳ sung-sướng đáp-ứng mọi khát-vọng thế-tục của con người – cực-lạc. Và mọi người đều ước-vọng lên thiên-đàng khi lìa trần.
Kinh-Thánh có nói đến và mô-tả “nước thiên-đàng” trong sách Khải-huyền chương 21. Nếu không có thiên-đàng, sự cứu-chuộc của Ðức Chúa Trời đối với loài người không có đoạn chung-cuộc và đức-tin trong Cơ-đốc giáo bị sụp-đổ hoàn-toàn.
Vậy, thiên-đàng là một phần trong chương-trình cứu-chuộc của Ðức Chúa Trời đối với loài người; là hậu-quả tương-lai tối-hậu của hạnh-phước trong sự cứu-chuộc. Chính Chúa Jêsus đã phán về thiên-đàng trong tương-lai cho người thuộc về Ngài: “Lòng các ngươi chớ hề bối-rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3).
Nhưng Giăng không nói đến “nước thiên-đàng” (kingdom of heaven) trong tương lai. “Nước thiên-đàng” mà Giăng đề-cập có tính-cách “đã đến gần” cho người sống chớ không phải cho linh-hồn người qua đời. “Nước thiên-đàng” đây chính là sự cứu-rỗi nhân-loại bởi Chúa Cứu-thế Jêsus. Chính Chúa Jêsus từ “nước thiên-đàng” giáng hạ để đem loại người vào “nước thiên-đàng”.
Sau khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội. Ðức Chúa Trời đã hoạch-định ngay chương-trình cứu-rỗi loài người. Từng hồi, từng lúc, Ðức Chúa Trời dùng các đấng tiên-tri nói về sự cứu-rỗi sẽ đến bởi Ðấng Mê-si-a (Mesiah) ra đời. Dân Do-thái, tuyển-dân của Ðức Chúa Trời không bao giờ quên lời hứa này. Giăng là tiên-tri chót trong thời Cựu-ước tuyên-bố “nước thiên-đàng đã đến gần”. Ðấng Mê-si-a sẽ xuất-hiện. Chẳng còn bao lâu – “đã đến gần” – Ðấng Cứu-thế Jêsus sẽ xuất hiện. Dân chúng phải “ăn-năn” và đón nhận Ðấng Cứu-thế.
Ngày nay, “nước thiên-đàng đã đến” rồi. “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) hai ngàn năm nay. Thế mà nhiều người vẫn chưa “đến gần” “nước thiên-đàng”.
Theo ngôn-từ Kinh-Thánh – “Nước thiên-đàng” (kingdom of heaven) hay “Nước Ðức Chúa Trời” (kingdom of God) đều chỉ về sự cứu-rỗi bởi Chúa Cứu-thế Jêsus. Chúa Jêsus khuyên mọi người trong trần-thế: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).
Quí vị ước-mong lên thiên-đàng khi lìa trần? Quí vị sẽ toại-nguyện nếu biết để tâm và thì-giờ “tìm-kiếm nước Ðức Chúa Trời” ngay hôm nay. Quí vị chỉ cần “ăn-năn” và thưa với Ðức Chúa Trời cách thành tâm: Lạy Chúa, con là người có tội và con bằng lòng tin nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con. Con cầu xin trong Danh Cứu Chúa Jêsus Christ. A-men. Thế là quí vị đã vào “nước thiên-đàng” ngay trên trần-thế.
Quí vị đang đọc những hàng chữ nầy, “nước thiên-đàng đã đến gần” quí vị. Quí vị còn chần-chờ chi mà không bước vào “nước thiên-đàng” bằng sự tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Không có Chúa Jêsus là không có “nước thiên-đàng” trong đời này và cả đời sau đấy.
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.