Mục sư Phan Thanh Bình: Biết Nhiều Hơn
Biết Nhiều Hơn
Trí óc con người hữu-hạn song vẫn mong hiểu biết thật nhiều. Nhưng không một người tri-thức thật-sự dám khoe hay hãnh-diện về sự hiểu-biết nhiều của mình. Ðại tri-thức như nhà bác-học Einstein nhận biết: Ðiều tôi biết như giọt nước, điều tôi không biết như đại-dương. Người tri-thức Phao-lô cũng tự nhận: “Ngày nay tôi biết chưa hết” (I Cô-rinh-tô 13:12).
Trong một lãnh-vực nào đó, chúng ta biết chưa hết. Dẫu vậy, chúng ta thường muốn biết thêm ở những lãnh-vực khác. Và những người thích “bá-tri” – muốn biết cả trăm chuyện thì thường “bá-láp” – chỉ biết táp-nham, vớ-vẩn.
Trong một lãnh-vực nào đó, chúng ta chưa biết hết, muốn biết thêm thì phải học thêm hay tự nghiên-cứu. Song nhiều khi chúng ta không thực-hiện được vì thiếu phương-tiện hay không có cơ-hội. Nhưng muốn biết thêm về Chúa Jêsus thì chỉ cần có lòng muốn “được biết Ngài” (Phi-líp 3:10). Người có lòng muốn biết thêm về Ngài thì không bao giờ thiếu phương-tiện và cơ-hội, vì Chúa luôn tỏ ra cho người muốn biết Ngài.
Chúa Jêsus gặp Na-tha-na-ên, qua vài lời đối thoại, Na-tha-na-ên biết về Ngài, không những Ngài là “Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng có nói đến”. Na-tha-na-ên còn biết thêm Ngài là “Con Ðức Chúa Trời, … Vua Y-sơ-ra-ên” (Giăng 1:45.49). Chúa Jêsus muốn Na-tha-na-ên hiểu thêm về Ngài. Ngài phán: “Ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó! Ngài lại phán: Quả-thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên-sứ của Ðức Chúa Trời lên xuống trên Con người” (Giăng 1:50-51).
Na-tha-na-ên mới hiểu biết Chúa Jêsus theo lời tiên-tri trong kinh Cựu-ước. Mới thấy, mới hiểu được “cái bóng” của Ngài. Bây giờ Ngài hiện-diện, Ngài là “cái hình” và sự hiểu-biết về “cái hình” tất nhiên “thấy việc lớn hơn” “cái bóng”.
“Việc lớn hơn” ấy là “các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên-sứ của Ðức Chúa Trời lên xuống trên Con người”.
Muốn hiểu lời Chúa Jêsus phán, chúng ta phải tìm về điển-tích được ghi trong Sáng-thế ký 28:10-13.
Gia-cốp sau khi được mẹ bày mưu-kế để gạt cha mình là Y-sác, giả làm Ê-sau, anh mình để được cha chúc phước. Ê-sau hay được thằng em sinh đôi nhận được lời chúc phước tốt-lành từ nơi cha, còn mình thì không, nên đã quyết-định giết em mình. Gia-cốp chạy trốn. “Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; bèn chiêm-bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên-sứ của Ðức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Nầy Ðức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ-phụ người, cùng là Ðức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng-dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây”.
Qua lời phán của Chúa Jêsus: “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên-sứ của Ðức Chúa Trời lên xuống trên con người”. Chúa Jêsus chính là “cái thang bắc từ dưới đất lên đến tận trời”. Qua Chúa Jêsus, người ta “thấy trời mở ra” để chúng ta biết được về Ðức Chúa Trời, nghe được lời phán-hứa của Ngài, rõ được “ý-muốn tốt-lành, đẹp-lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào” đối với chúng ta (Rô-ma 12:2).
Suốt hai ngàn năm, qua Chúa Jêsus, hàng triệu-triệu người không sao kể xiết đã cảm-nhận được tình yêu-thương của Ðức Chúa Trời, biết rõ ý-muốn của Ðức Chúa Trời, hưởng được quyền-năng và các ơn-phước từ nơi Ðức Chúa Trời.
Suốt hai ngàn năm, Chúa Jêsus vẫn là một đề-tài cho hàng triệu-triệu người học-hỏi, nghiên-cứu, nhưng chưa một ai đủ trình-độ “biết (Chúa) như Chúa đã biết tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12). Dầu vậy, biết được bao nhiêu thì tâm-linh vẫn thỏa-mãn và biết càng nhiều thì đức-tin càng vững-mạnh, càng “nên giống như Ngài” (Phi-líp 3:10)
Người muốn biết nhiều về Chúa Jêsus chỉ có một ước-vọng duy-nhứt: trở nên một người có thể nói với người khác: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1).
Ai muốn biết nhiều hơn về Chúa Jêsus, Ngài biết. Qua Kinh-Thánh và Thánh-Linh, chính Chúa Jêsus sẽ tỏ cho chúng ta “thấy việc lớn hơn”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.