Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Kêu-Cầu Cùng Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Kêu-Cầu Cùng Chúa

Kêu-Cầu Cùng Chúa

Đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Ðức Chúa Jêsus có tại đó” (Giăng 2:1) Ca-na một thành nhỏ nằm ở phía bắc thành Na-xa-rét độ 9 miles. Theo truyền-thuyết, Ma-ri là chị của mẹ chàng rể, và Ma-ri đã dự-phần lo-lắng, giúp-đỡ để đám cưới được hoàn-hảo.

Ðám cưới thời đó tiệc-tùng đến bảy ngày. “Ðức Chúa Jêsus cũng được mời tới dự đám với môn-đồ Ngài” (Giăng 2:2). Ðến ngày cuối, “thiếu rượu”. Theo phong-tục thời bấy giờ “thiếu rượu” trong tiệc cưới là điều sỉ-nhục cho gia-chủ và mất vui cho người dự tiệc cưới. Gia-chủ không biết làm sao để giải-quyết vấn-đề. Tiền-bạc có nhưng không dễ gì mua được rượu lúc đó. Kinh-Thánh chép: “Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa” (Giăng 2:3). Người ta cho rằng không ai hiểu con bằng mẹ, quả thật có phần đúng. Chỉ qua kinh-nghiệm mang thai kỳ-diệu, bà Ma-ri tin chắc Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Trong ba mươi năm, Chúa Jêsus sống như người bình-thường, dầu vậy, bà Ma-ri vẫn tin quyết Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”. Trong suốt ba mươi năm sống trong gia-đình, Chúa Jêsus chưa hề làm một phép lạ nào để giải-quyết nhưng khó-khăn trong gia-đình. Bà Ma-ri chắn-chắn không có kinh-nghiệm về quyền-năng phi-thường của Chúa Jêsus. Ấy thế mà, giờ đây bà đem vấn-đề nan-giải nói với Chúa. Ở điểm này, tha-hồ cho các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh suy-tưởng. Có người cho rằng bà Ma-ri chỉ muốn nhờ Chúa nói vài lời sao cho khéo, cáo-lỗi về việc “thiếu rượu”. Có người lại nghĩ bà Ma-ri muốn nhờ Chúa giảng-dạy một đề-tài nào đó, để người dự tiệc chăm-chú lắng nghe mà quên đi việc “thiếu rượu”. Cũng có người nghĩ rằng bà Ma-ri nhơn cơ-hội này, muốn Chúa làm một cái gì đó, để dân chúng nhận-diện Ngài là “Con Ðức Chúa Trời”. Và có người quyết rằng bà Ma-ri có đức-tin: Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời”, nên trình lên Chúa vấn-đề bà không sao giải-quyết được, rồi tùy Ngài định-liệu theo cách “Con Ðức Chúa Trời”. Tôi đồng ý với nhóm người sau cùng. Bà Ma-ri đã tin-cậy Chúa Jêsus là “Con Ðức Chúa Trời” nên trình lên Ngài vấn-đề nan-giải, nhu-cầu cần-thiết cho tiệc cưới hoàn-hảo.

Kêu-cầu cùng Chúa như là một định-luật để đối-phó với nan-đề trong cuộc sống của người thuộc về Chúa. Trong thời Cựu-ước, chính Ðức Chúa Trời khuyến-dục người thuộc về Ngài kêu-cầu Ngài khi có cần. “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả-lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Trong thời Tân-Ước, lời Kinh-Thánh dạy: “Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện nài-xin, và sự tạ-ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6).

Kêu cầu cùng Chúa là cầu-nguyện cùng Chúa. Cầu-nguyện là một trong những sinh-hoạt đời sống tin-kính của Cơ-đốc nhân.

Cầu-nguyện là đem tâm-tư mình thưa cùng Chúa, là bày-tỏ sự đáp-ứng nghe lời Ngài, lòng tin-cậy và yêu-thương mình đối với Chúa; đem gánh-nặng trao cho Chúa và xin Ngài chỉ-dẫn chúng ta hành-sự theo ý Ngài.

Chúng ta dễ cầu-nguyện cùng Chúa khi gặp nguy-nan vì cảm thấy bất-lực, hay vô kế khả thi với những nhu-cầu cấp-bách. Cầu-nguyện đúng nghĩa là sự tương-giao giữa chúng ta – con cái Ngài với Ðức Chúa Trời – Cha chúng ta. Cầu-nguyện với tinh-thần tương-giao, chúng ta thường mở đầu bằng lời cầu xin Chúa tha tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta được thánh-khiết khi trò-chuyện với Ngài. Kế đến dâng lên Chúa lời ngợi-khen, chúc-tụng, tôn-vinh Ngài; rồi chúng ta cảm-tạ Ngài về các ơn Ngài đã ban cho chúng ta; và cuối cùng cầu xin Ngài ban cho những nhu-cầu thiết-thực trong cuộc sống; cũng hãy cầu xin Chúa điều mình muốn làm vinh-hiển danh Chúa và đem phước-hạnh cho người. Lời Chúa Jêsus dạy rằng: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu-xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7).

Chúng ta cầu-xin và thường muốn Chúa trả lời ngay, làm theo điều lòng mình ước-nguyện. Chúng ta phải cầu-xin như Chúa Jêsus: “Song không theo ý-muốn Con, mà theo ý-muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). “Theo ý muốn Cha” – Chúa có ba cách trả lời: Ðược, chờ và không. Cách nào cũng tốt cho chúng ta cả.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top