Thánh Ca Nga: Tôi Tìm Thấy Chúa
Tựa đề: Tôi Tìm Thấy Chúa
Nguyên tác: Я нашёл Иисуса
Я нашёл Иисуса
Я не мог Тебя не найти,
Твоя милость меня позвала,
Когда не было сил грести,
когда море врагом моим стало
Твои сильные руки Господь,
меня подняли из пучины
И закончилась страшная ночь,
не дождавшись моей кончины.
Я нашел Иисуса,
я нашел Иисуса,
Я нашел Иисуса Христа
Удивляюсь,
как жил без Тебя,
как вставал,
как ходил,
как ложился
Как пытался любить не любя,
от любви святой не родившись.
Утром солнышко светит в окно,
в сердце песнь “Я Тебя прославляю”
Людям нужно только одно –
всем на свете Иисуса желаю.
Моя жизнь как осенний листок,
покачавшись, однажды сорвётся.
И поднимет меня ветерок,
мой листочек к Иисусу вернётся.
Не пугайте же бури меня,
у меня есть живая надежда.
Я нашёл Иисуса Христа,
потому что Он ищет нас прежде.
Con không tìm Ngài,
Nhưng tình thương của Ngài đã gọi con
Lúc biển khơi chống nghịch con
Lúc con không còn sức lực để chèo chống
Chúa ơi! Nhờ bàn tay quyền năng của Ngài
Con đã được kéo lên khỏi vực sâu
Bóng đêm của sự kinh hãi đã qua
Không còn trông chờ sự chết của con nữa.
Con đã gặp Chúa Jesus!
Con đã gặp Chúa Jesus!
Con đã gặp Chúa Jesus Christ.
Con ngạc nhiên làm thế nào
Con đã từng sống mà không có Ngài
Ngài đã đến như thế nào!
Ngài đã sống như thế nào!
Ngài đã hy sinh như thế nào!
Thế nào con đã ráng yêu mà không được yêu thương
Từ tình yêu của Đấng chưa chào đời
Khi bình minh, mặt trời chiếu qua cửa sổ
Trong tim vang khúc ca “Con tôn ngợi Ngài”
Loài người chỉ cần một điều duy nhất –
Mà tôi ước mơ cho mọi người – đó là Chúa Jesus.
Cuộc đời tôi như một chiếc lá thu
Đong đưa – một ngày sẽ rụng
Rồi làn gió nâng tôi lên
Mang chiếc lá trở về cùng Chúa Jesus
Tôi không còn sợ hãi bão giông
Tôi có một hy vọng sống.
Tôi đã gặp Chúa Jesus Christ
Bởi vì Ngài đã tìm kiếm chúng tôi trước.
Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.