Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2025
Châm Ngôn 23:15–18
Sống Vui Lòng Cha Mẹ
“Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan, thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Đời sống của con cái ảnh hưởng thế nào đến cha mẹ? Tại sao chúng ta không nên phân bì với người ác? Kết quả của người kính sợ Chúa sẽ như thế nào? Điều gì bạn cần thay đổi để sống vui lòng cha mẹ và làm sáng Danh Chúa?
Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh mối liên hệ giữa thành đạt trên phương diện đạo đức của con với niềm vui bất tận của người cha. Ông nhấn mạnh, “nếu lòng con khôn ngoan, thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng.” Niềm vui không chỉ bày tỏ ra bên ngoài trong phút chốc nhưng xuất phát từ tận trong “ruột gan,” tâm can của người cha. Người cha vui hơn nữa khi con mình thể hiện đời sống khôn ngoan, đạo đức của Chúa qua từng hành động, lời nói. Cha vui vì qua lời nói của con bày tỏ một tâm trí được rèn luyện để “nói điều ngay thẳng,” đạo đức, thánh khiết. Điều quan trọng cha nhắc nhở con là “kính sợ Đức Giê-hô-va” hằng ngày chứ không phải là của cải vật chất, danh vọng phù du, nhất là sự giàu có bất chính, vì thế đừng phân bì với người ác, đừng ganh tị với người tội lỗi khi họ được may mắn. Mục đích quan trọng nhất của đời con là kính sợ Chúa và theo đuổi sự công chính của Ngài “vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, và hy vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công” (câu 18 BTTHĐ). Đó mới chính là tương lai hạnh phúc, thịnh vượng bất tận Chúa ban. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành hy vọng của người công chính về một cuộc sống sung mãn cho cả đời hiện tại lẫn trong cõi đời đời.
Niềm vui lớn nhất của cha mẹ Cơ Đốc là con cái biết kính sợ Chúa, vì của cải danh vọng chỉ là tạm thời nhưng sự sống đời đời là vĩnh cửu. Nhiều người trẻ sai lầm khi thấy cha mẹ, gia đình nghèo khó, bị người đời khinh chê, nên đã dấn thân vào con đường sai trật để nhanh chóng có nhiều tiền giúp gia đình, để rồi rơi vào những cạm bẫy tội lỗi. Cho dù có thể được giàu sang phút chốc, nhưng sau đó phải chịu sự điều khiển của đồng tiền, khổ nhục cả đời, gây ra sự hổ thẹn cho cha mẹ, gia đình. Trước giả thư Gia-cơ dạy: “Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11). Đời sống Cơ Đốc nhân phải “kính sợ Chúa” trong lời nói, việc làm. Dù có chịu khổ trong một giai đoạn, nhưng sẽ nhận được phước, sự thương xót và nhân từ đời đời của Chúa. Cha mẹ có thể chịu cực khổ nhưng vẫn vui khi thấy con sống khôn ngoan theo Lời Chúa dạy hơn là thấy con lắm tiền nhưng sa vào tội lỗi, hư hoại trong đời này và trong cả đời sau.
Lời nói việc làm của bạn có làm vui lòng cha mẹ và làm vinh quang Danh Chúa không?
Cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con phải sống khôn ngoan theo Lời Chúa qua sự khuyên dạy đúng đắn của cha mẹ. Xin dạy con luôn sống kính sợ Chúa, làm vui lòng cha mẹ, và đẹp lòng Chúa mỗi ngày.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 12.
Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.
Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org