Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2025

Ga-la-ti 2:1–10
Thấp Kém hay Cao Trọng?

“Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho Dân Ngoại” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng những cụm từ nào để chỉ những lãnh đạo giáo hội tại Giê-ru-sa-lem? Vì sao ông nói “Đức Chúa Trời không tây vị ai hết”? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn điều gì?

Phân đoạn hôm nay ký thuật sự kiện các ông Phao-lô, Ba-na-ba, và Tít lên thành Giê-ru-sa-lem để trao đổi riêng với “những kẻ có danh vọng hơn hết” (câu 2) tức các lãnh đạo giáo hội thời bấy giờ là ông Gia-cơ em Chúa, và hai Sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng để trình bày về Phúc Âm mà ông Phao-lô đã rao giảng giữa Dân Ngoại. Lý do vì có nhiều người không công nhận chức vụ sứ đồ của ông và cho rằng ông giảng Phúc Âm theo ý riêng. Đứng trước những sự tranh cãi gay gắt về thần học cứu rỗi — thần học cốt lõi của Cơ Đốc giáo, Sứ đồ Phao-lô bày tỏ sự tôn trọng dành cho thẩm quyền lãnh đạo của các sứ đồ khác qua việc đi gặp họ để xác nhận rằng Phúc Âm ông và họ rao giảng là một. Ông tôn trọng lãnh đạo giáo hội, tuy nhiên ông hoàn toàn vâng phục Chúa. Cuộc gặp gỡ cho thấy mọi người trao đổi rất thẳng thắn và tôn trọng nhau.

Tuy nhiên, vì sao ông nói “những kẻ đó dầu tôn trọng lắm” (câu 6), và “còn về những nhân vật được coi là tôn trọng thì họ cũng chẳng đóng góp thêm gì cho tôi” (câu 6 BTTHĐ) vì “Đức Chúa Trời không tây vị ai hết”? Các tín hữu Ga-la-ti đang cảm thấy tự ti vì mình có một sứ đồ không trực tiếp sống với Chúa Giê-xu giảng đạo cho. Sứ đồ Phao-lô muốn nói với họ rằng, dù con người có xem địa vị của sứ đồ này cao trọng hơn sứ đồ kia, dù có coi trọng một người bằng phương cách rao giảng và số năm theo Chúa, nhưng cả ông và Sứ đồ Phi-e-rơ đều là sứ đồ chân thật, và được Chúa sai phái đến với những thành phần khác nhau (câu 7–8). Do đó, Sứ đồ Phao-lô không hề cảm thấy tự ti vì có quá khứ chống Chúa hay địa vị sứ đồ non trẻ của mình. Với lòng tôn trọng, ông đã tìm đến các sứ đồ khác nhưng ông giữ vững lập trường rằng “Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ… cũng cảm động trong tôi” (câu 8).

Bài học nhắc nhở mỗi chúng ta, dù mới tin Chúa hay tín hữu lâu năm, dù ở một Hội Thánh lớn hay ở một Điểm Nhóm nhỏ ở vùng quê, dù là sắc tộc hay người kinh, dù có chức vụ hay chỉ là tín hữu bình thường v.v…, đừng ai tự tôn mình cao trọng, cũng đừng ai tự ti vì mình thấp kém. Tất cả chúng ta là đầy tớ Chúa như nhau. Mỗi người Chúa sai phái và sử dụng vào một công việc khác nhau theo ý Chúa, chúng ta hãy phục vụ trong vai trò một đầy tớ ngay lành và trung tín cho Chúa.

Có khi nào bạn cảm thấy mình có địa vị “cao trọng” hơn hay “thấp kém” hơn người khác chưa?

Tạ ơn Chúa vì tấm gương tự tin vào sự kêu gọi của Chúa của Sứ đồ Phao-lô. Xin Chúa giúp con không kiêu ngạo tự tôn cũng như không tự ti vì biết rằng Đấng đã hành động trong lòng người khác cũng hành động trong lòng con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top