Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2025

Ma-thi-ơ 20:1–7
Lòng Thương Xót của Chúa

“Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài…” (Cô-lô-se 3:12a).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ví Nước Thiên Đàng như thế nào? Vì sao ông chủ cứ liên tục từ sáng đến chiều đi ra kiếm thêm người vào làm trong vườn nho? Bạn cần cam kết gì khi nhận biết lòng thương xót của Chúa đối với mình?

Chúa Giê-xu ví Nước Thiên Đàng như một ông chủ đi ra kiếm người vào làm công cho vườn nho của mình. Tại Do Thái có một nơi gọi là chợ lao động, nhiều người đến đó chờ những người chủ đến thuê mình làm việc. Họ thường là những người không có ruộng vườn, trông mong được thuê để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Giá thuê thường được họ và ông chủ thỏa thuận. Trong câu 2, việc thỏa thuận trả một đơ-ni-ê cho một ngày làm việc là thỏa thuận rất công bằng của ông chủ với những người làm công, vì với một đơ-ni-ê họ có thể nuôi sống bản thân và gia đình trong một ngày.

Việc ông chủ liên tục đi ra nhiều lần từ sáng đến chiều để tuyển thêm người cho thấy vườn nho còn nhiều công việc phải làm. Đến giờ thứ mười một, tức 5 giờ chiều, ông chủ vẫn thấy còn nhiều người đứng ở chợ vì họ không được ai thuê. Với lòng thương xót, ông chủ thuê hết những người này vào làm việc trong vườn nho của mình. Vụ mùa nho tại Do Thái được tính từ khi cây nho ra bông đến khi thu hoạch là khoảng hai tháng, ông chủ cần thuê những người làm để chăm sóc cây nho, khi mùa thu hoạch đến công việc càng gấp rút hơn để phơi khô hoặc ép nước trước khi mùa mưa tới. Vì vậy, càng về cuối mùa người chủ lại cần nhiều nhân công hơn để thu hoạch nho cho kịp.

Qua câu chuyện này, chúng ta thấy hình ảnh của mình. Chính Đức Chúa Trời đã thương xót, chọn chúng ta và cho phép chúng ta được bước vào trong mối tương giao với Ngài. Trong Hội Thánh Chúa có những người tin Chúa từ rất sớm nhưng cũng có người mới tin Chúa, tất cả đều là những người được Chúa thương xót và chọn lựa. Điều chúng ta cần cam kết là dù tin Chúa bao lâu, cũng phải tận tâm phục vụ Chúa với trách nhiệm cao nhất. Cám dỗ đối với những đầy tớ là lười biếng khi nghĩ rằng mình đã làm việc quá nhiều hoặc khi không thấy chủ kiểm tra, đôn đốc. Chúng ta cần phục vụ Chúa hết lòng vì biết ơn Chúa đã gọi mình như tinh thần của Sứ đồ Phao-lô trong thư I Ti-mô-thê 1:16, “Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu,…” Mỗi chúng ta cần nhớ Lời Chúa phán, “Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình” (Lu-ca 10:2) để cùng nhau góp phần rao truyền Phúc Âm với ước mong nhiều người biết Ngài và được cứu.

Bạn có đang là đầy tớ làm việc với trách nhiệm cao nhất để cảm tạ Chúa cho mình được bước vào Nước Thiên Đàng của Ngài không?

Tạ ơn Chúa đã chọn và cho con được vào trong vườn nho là Hội Thánh của Ngài, xin cho con luôn biết ơn Chúa để hết lòng phục vụ Ngài cách trung thành.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top