Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2025

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2025
Phục Truyền 32:34–43
Chúa Chẳng Bao Giờ Từ Bỏ
“Hỡi các nước! Hãy vui mừng với dân Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của đầytớ Ngài, trả thù kẻ cừu địch Ngài, và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài” (câu 43).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì khi dân Ngài hao mòn sức lực? Điều này cho thấy gì về tình yêu của Chúa đối với dân Ngài? Bạn cần làm gì khi phạm tội cùng Chúa?
Trải dài cả bài ca của ông Môi-se bày tỏ sự nổi giận đến tột độ của Đức Chúa Trời trước thực trạng tội lỗi chồng chất không thể dung thứ của người Ít-ra-ên. Thiết nghĩ kết thúc bài ca này sẽ là một bài điếu văn cho sự diệt vong của dân Chúa. Bởi so với những điều dân Chúa đã làm với Đức Chúa Trời, họ xứng đáng nhận lãnh kết cuộc đau thương như vậy. Thế nhưng, điều ngạc nhiên là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trên con dân Ít-ra-ên cho đến cuối cùng trước sự tấn công, làm nhục, ngược đãi của các Dân Ngoại.
Từ giây phút dân Chúa quay lưng với Ngài để thờ lạy các thần ngoại bang, Chúa biết chắc rằng sẽ có ngày họ sẽ rơi vào con đường của sự diệt vong. Bởi những thần tượng vô tri bất năng họ thờ lạy không thể cứu giúp họ trước sự tấn công của kẻ thù. Dẫu Đức Chúa Trời giận dữ trước sự phản bội của họ đối với Ngài, nhưng không vì thế mà Ngài ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy dân Ngài lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Ngược lại, lòng thương xót quảng đại của Ngài lớn hơn sự giận ấy, nên Ngài đã giải cứu người Ít-ra-ên khỏi vực thẳm của sự chết, tha thứ những tội lỗi của họ, báo thù thay họ, và phán xử công minh. Sự trừng phạt lớn nhất Đức Chúa Trời dành cho người Ít-ra-ên là lìa khỏi họ, phó mặc họ vào sự giày xéo của kẻ thù, nhưng chưa bao giờ trong lịch sử của người Ít-ra-ên cho thấy Ngài để họ rơi vào sự tận diệt bởi kẻ thù. Tình yêu bất tận của Chúa dành cho người Ít-ra-ên nói riêng và nhân loại nói chung vượt quá suy tưởng và thấu hiểu của con người.
Ngày nay, dưới sự soi sáng của Đức Thánh Linh, chúng ta nhận biết mình là một tội nhân bởi lý trí, nhưng chính sự nhận biết tình yêu vô tận của Đức Chúa Trời mới là điều giúp chúng ta vượt qua được những sa ngã, yếu đuối, và thất bại của bản thân để tiếp tục tiến bước trên linh trình theo Chúa. Nhiều Cơ Đốc nhân cho rằng tội lỗi mình gây ra quá lớn, họ cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu lớn lao của Chúa, nên đã lựa chọn đứng ngoài vòng tay tình yêu của Ngài. Hãy nhớ, chỉ cần chúng ta đến với Chúa bằng tấm lòng thống hối, ăn năn về những tội lỗi mình đã gây ra, thì sự bao dung, tha thứ, và tình yêu là điều Chúa luôn dành cho chúng ta, như Vua Đa-vít đã kinh nghiệm, “…Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi Thiên 51:17).
Bạn đã từng kinh nghiệm tình yêu vĩ đại Chúa dành cho mình dù mình không xứng đáng chưa?
Lạy Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên con và dùng tình yêu vô tận để yêu con. Xin giúp con biết ăn năn sau những vấp ngã của cuộc đời, để con càng yêu Chúa thêm và sống theo ý muốn Chúa mỗi ngày.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 21.
Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.
Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org