Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2025
II Sa-mu-ên 12:13–23
Sẵn Sàng Ăn Năn
“Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va” (câu 13a).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít phản ứng ra sao khi nghe Tiên tri Na-than vạch tội vua đã phạm? Điều gì cho thấy Vua Đa-vít thật lòng ăn năn? Bạn cần làm gì để được Chúa tha thứ mỗi khi phạm tội?
Sau khi Tiên tri Na-than khéo léo nhưng rất dứt khoát vạch tội Vua Đa-vít đã lấy vợ của ông U-ri và giết người, vua không quanh co chối tội hoặc trù dập người tố cáo như phản ứng thường thấy, nhưng vua khiêm cung lắng nghe, thừa nhận tội lỗi và bày tỏ lòng ăn năn trước mặt Tiên tri Na-than rằng: “Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va.” Từ sự ăn năn thống hối này mà về sau Vua Đa-vít đã viết Thi Thiên 51, công khai bày tỏ lòng ăn năn hối cải, cầu xin Chúa tha thứ.
Dù Vua Đa-vít xưng tội và ăn năn, được Chúa tha thứ, nhưng Tiên tri Na-than cho biết vua vẫn phải chịu hậu quả của việc mình làm (câu 10–12, 14). Sau đó, Đức Chúa Trời khiến cho con trai của Vua Đa-vít và bà Bát-sê-ba bị bệnh nặng. Vua vào phòng nằm dưới đất, kiêng ăn, tha thiết kêu cầu sự đoái thương của Chúa trong suốt bảy ngày, nhưng rồi đứa trẻ qua đời. Khi hay tin con trai chết, Vua Đa-vít bèn đứng dậy, tắm rửa, sửa soạn tươm tất vào đền thờ để thờ phượng Chúa (câu 20). Vua cho biết khi con còn sống thì việc vua kiêng ăn cầu nguyện là với hy vọng Chúa sẽ thương xót và cho đứa trẻ được sống nhưng nay nó đã chết thì vua thuận phục ý Chúa và tin rằng mình sẽ gặp lại nó sau này (22–23). Đây rõ ràng là thái độ thật lòng ăn năn và chấp nhận hậu quả của tội lỗi mình đã gây ra.
Vua Đa-vít đã phạm tội rất nặng, vừa tà dâm vừa giết người. Nhưng khi vua nhận ra mình phạm tội cùng Đức Chúa Trời thì đã thật lòng ăn năn thống hối và vua được Chúa tha thứ hoàn toàn. Vua Đa-vít đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong Thi Thiên 51:17 rằng, “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”
Chắc hẳn mỗi chúng ta đều không ít lần phạm tội với Chúa. Và cũng có những lúc Chúa dùng anh chị em mình chỉ ra tội chúng ta đã phạm. Vấn đề là chúng ta phản ứng thế nào khi nghe người khác vạch tội mình? Phản ứng của chúng ta cho thấy chúng ta có thật lòng ăn năn hay không. Xin Chúa cho chúng ta khiêm cung nhận ra tội lỗi mình đã phạm, không tránh né nhưng hãy xưng tội và sẵn sàng ăn năn. Chúa đã hứa: “Dù tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18). Không có tội nào là quá lớn mà Chúa không thể tha, miễn là chúng ta thật lòng ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài.
Bạn có sẵn sàng xưng tội, ăn năn để nhận được sự tha thứ của Chúa không?
Cảm tạ Chúa về lời hứa tha tội của Ngài khi con thật lòng ăn năn. Xin cáo trách con, chỉ cho con biết tội con đã phạm cùng Chúa và giúp con khiêm cung nhận tội, sẵn sàng ăn năn, xưng tội với Chúa để đón nhận sự tha thứ của Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: III Giăng.
Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.
Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org