Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2025

Lu-ca 15:11–24
Cam Đảm Quay Về

“Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi” (Công Vụ 3:19).

Câu hỏi suy ngẫm: Người con trai út đã xin cha điều gì? Cậu đã làm gì và lâm vào hoàn cảnh ra sao? Nhờ đâu cậu được tha thứ và được lại danh phận làm con trong gia đình? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Chúa Giê-xu kể câu chuyện Người Con Hoang Đàng nhằm minh chứng cho tình yêu của Cha Thiên Thượng khi con người ăn năn và quay trở lại cùng Ngài. Trong câu chuyện, người con trai út đã xin cha chia gia tài cho mình. Điều này trái với phong tục Do Thái, vì thường cha phải là người chủ động chia tài sản cho con. Cậu con trai đã có hành động bị coi là bất hiếu khi đòi cha chia gia tài trước. Tuy nhiên, cha cậu cũng đồng ý. Rồi cậu bỏ nhà đi, ăn chơi phóng đãng, và tiêu xài phung phí sạch hết cả tài sản. Khi trong xứ có nạn đói, cậu không có gì ăn nên phải chịu nhục nhã đi chăn heo mướn dù heo là vật ô uế đối với người Do Thái. Nhưng tồi tệ hơn nữa là cậu quá đói, thèm ăn chút vỏ đậu của heo cho đỡ đói mà chẳng ai cho!

Khi rơi xuống tận đáy vực thẳm của cuộc sống, cậu con trai út mới bừng tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm của mình và nhớ đến tình thương của gia đình. Cậu lên kế hoạch quay về thành tâm xưng tội và sẵn sàng từ bỏ quyền làm con để chấp nhận vị trí một đầy tớ. Thế rồi, cậu trai trẻ đã mạnh mẽ đứng lên quay về cùng cha. Nhưng với tình yêu vô bờ bến, người cha đã “chạy ra” đón và “ôm cổ mà hôn” cậu con trai lưu lạc của mình. Hơn thế nữa, người cha còn bảo đầy tớ lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, lấy nhẫn đeo vào tay, mang giày vào chân, phục hồi quyền làm con, và mở tiệc ăn mừng. Đây là thể hiện của ân sủng, lòng thương xót, và tình yêu thương diệu kỳ của người cha dành cho đứa con thật lòng ăn năn.

Cậu con trai út nhận biết mình không chỉ bất hiếu với cha mà trước hết là đã “phạm tội với Trời.” Khi ăn năn và can đảm quay về, cậu chỉ mong được làm đầy tớ trong nhà, nhưng lòng ăn năn xưng tội của cậu được đáp lại vượt quá điều cậu mong ước. Lời Chúa trong Châm Ngôn 28:13 cho biết: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài sẽ tha thứ cho những ai thật lòng ăn năn tội và can đảm quay về với Ngài (I Giăng 1:9).

Xu hướng của con người thường muốn lẩn tránh hoặc che giấu tội lỗi của mình nhưng đó không phải là điều Chúa muốn. Là con cái của Chúa, nắm rõ lời hứa của Ngài, chúng ta hãy mạnh dạn thừa nhận tội lỗi, can đảm ăn năn và sẵn sàng quay về cùng Chúa để được tha thứ.

Bạn có đủ can đảm nhận tội, xưng tội, và chịu trách nhiệm với sai lầm của mình không?

Tạ ơn Chúa luôn đầy lòng thương xót với con. Xin giúp con không giấu giếm tội lỗi của con mà luôn can đảm thừa nhận và sẵn sàng quay về ăn năn với Chúa để kinh nghiệm sự tha thứ của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top