Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2025

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2025

II Sử Ký 30:15–16
Sự Hổ Thẹn Cần Phải Có

“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao thầy tế lễ và người Lê-vi cảm thấy hổ thẹn? Họ liền làm gì? Bạn quyết định làm gì khi thấy hổ thẹn vì mình nguội lạnh trong khi anh chị em sống đạo đức, yêu thương hay rời rộng?

Phân đoạn Kinh Thánh này mô tả Lễ Vượt Qua dưới thời Vua Ê-xê-chia sau rất nhiều năm không được tổ chức ở Ít-ra-ên và Giu-đa. Vào ngày mười bốn tháng hai của lịch Do Thái người ta giết con sinh về Lễ Vượt Qua. Theo Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12, Đức Giê-hô-va đã sáng lập và truyền cho dân chúng phải giữ Lễ Vượt Qua hàng năm để nhớ lại những gì Ngài đã làm khi đem họ ra khỏi Ai Cập nên Vua Ê-xê-chia muốn dân chúng phải làm theo Lời Ngài (Dân Số Ký 9:13). Lẽ ra, Lễ Vượt Qua phải được tổ chức vào ngày mười bốn tháng giêng nhưng vì lúc đó không đủ số thầy tế lễ dọn mình thánh sạch (II Sử Ký 30:3) và dân chúng chưa tụ tập ở Giê-ru-sa-lem nên vua và các quan trưởng cùng cả hội chúng ở Giê-ru-sa-lem bàn với nhau và quyết định giữ Lễ Vượt Qua trong tháng hai. Như thế, họ cũng tuân theo luật của Chúa về việc dự lễ trễ của những người có lý do chính đáng (Dân Số Ký 9:11).

Khi thấy dân chúng có lòng sốt sắng, muốn làm theo Lời Chúa để dự Lễ Vượt Qua, những thầy tế lễ và người Lê-vi vì còn chần chừ chưa chuẩn bị dọn mình thanh sạch theo quy định, lấy làm hổ thẹn. Họ liền dọn mình cho sạch và đem những của lễ thiêu dân chúng mang đến vào trong đền thờ. Họ đứng vào chỗ của mình theo quy định, nhận lấy máu nơi tay người Lê-vi rồi đi rảy ra. Trong hội chúng cũng có nhiều người chưa dọn mình thanh sạch nên không thể tự tay giết con sinh, vì vậy những người Lê-vi phải giết con sinh dù đó không phải là trách nhiệm của mình.

Lòng sốt sắng của dân chúng đã làm tan đi sự nguội lạnh, thờ ơ trong lòng những thầy tế lễ và người Lê-vi trong thời điểm này. Từ chỗ cảm thấy hổ thẹn, họ đã ăn năn và trở lại tích cực phục vụ Chúa. Họ không chỉ làm tròn bổn phận của mình mà còn làm hết sức và làm nhiều hơn trách nhiệm của mình nên mới lo được cho rất nhiều công việc của ngày lễ quan trọng này. Có lắm lúc chúng ta cũng có thể cảm thấy thờ ơ, nguội lạnh trong sự phục vụ Chúa hoặc thờ ơ không muốn làm chứng về Chúa. Khi nhìn thấy những anh chị em của mình đang nóng cháy rao truyền Phúc Âm thì có khi chúng ta lại cảm thấy ganh tị hoặc tiếp tục thờ ơ vì vẫn cho rằng đó không phải là việc của mình. Chúa muốn chúng ta phải “lấy làm hổ thẹn” như những thầy tế lễ và người Lê-vi này và ăn năn, sửa đổi để sốt sắng thực thi Đại Mệnh Lệnh của Chúa và hết lòng phục vụ Ngài.

Bạn có cảm thấy hổ thẹn về điều gì khi nhìn thấy sự sốt sắng của người khác không?

Lạy Chúa, xin cho con từ bỏ sự nguội lạnh, thờ ơ mà luôn có lòng sốt sắng phục vụ Chúa và làm chứng về Ngài. Xin cho con biết học theo gương của những người có lòng sốt sắng trong Hội Thánh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top