Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tấm Lòng Của Cha

Tấm Lòng Của Cha

prayer_liftup

Tấm Lòng Của Cha

Thánh Kinh có kể một câu chuyện về tình cha con như sau.

Một người kia có hai đứa con trai.  Một ngày nọ, người con thứ nói với cha: “Thưa cha!  Xin chia gia tài cho con.”  Người cha bèn chia gia tài cho cả hai con.  Vài ngày sau, người con thứ thâu tóm hết những gì thuộc về mình rồi lên đường đi xa.  Tại đó, cậu sống phóng đãng và ăn chơi hoang phí.  Chẳng bao lâu, cậu tiêu sạch gia tài của mình.  Chẳng may trong xứ lúc đó có nạn đói nghiêm trọng xảy ra.  Người con thứ lâm vào cảnh khốn cùng.  Người này xin làm thuê cho một người trong xứ đó.  Ông chủ sai cậu đi chăn heo.  Đây là một công việc thấp kém nhất thời bấy giờ.  Lương không đủ sống, cậu đói quá muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng người ta cũng không cho.   Bấy giờ, cậu mới tỉnh ngộ và nhủ thầm: “Biết bao người làm thuê tại nhà cha mình có bánh ăn không hết, còn mình ở đâu đói khát thế này.  Mình phải trở về cùng cha.  Mình phải thưa với cha rằng: Thưa cha!  Con đã phạm tội với Trời và với cha.  Con không đáng làm con của cha nữa.  Xin cha đãi con như đầy tớ trong nhà.”

Người này quyết định trở về cùng cha mình.  Khi người ấy còn ở đằng xa, người cha trông thấy thì động lòng thương xót.  Người cha chạy đến ôm con, hôn tới  tấp.  Người con thưa với cha rằng:    “Thưa cha!  Con đã phạm tội với Trời và với cha.  Con không đáng làm con của cha nữa.  …. ”  Người con chưa nói hết những điều mình muốn nói, người cha đã dứt lời.  Ông gọi đầy tớ:  “Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho cậu.  Hãy đeo nhẫn vào tay và mang giày vào chân của cậu.  Hãy bắt một con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng vì con ta đã chết mà bây giờ còn sống, đã mất mà bây giờ lại tìm được.”

Lúc ấy người con cả còn đang ở ngoài đồng.  Sau đó, khi về gần đến nhà, người anh nghe có tiếng đàn ca nhảy múa.  Người anh bèn gọi một người đầy tớ đến hỏi xem trong nhà có chuyện gì.  Người đầy tớ đáp: “Em cậu vừa trở về. Cha cậu bắt bò tơ mập làm thịt  vì cậu ấy về được mạnh khỏe.”  Người con cả tức giận không chịu vào nhà.  Người cha đến khuyên, nhưng người con cả nói rằng:  “Bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ trái lệnh cha mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để làm tiệc đãi bạn bè.  Nhưng hôm nay đứa con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài với phường điếm đĩ rồi trở về thì cha làm thịt bò tơ để ăn mừng.”   Người cha trả lời: “Con ơi!  Con ở cùng cha luôn.  Hết thảy của cha là của con.  Nhưng chúng ta phải ăn mừng vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà tìm lại được.”

Câu chuyện này có nhiều ý nghĩa sâu sắc.  Trong bài viết ngắn này chúng ta chỉ suy gẫm một ít về hành động của người cha.   Trong cái nhìn của người anh cả, em trai của mình là một người tệ hại.  Cậu là một người bất hiếu vì đã bỏ cha mình trong lúc tuổi già.  Cậu là một người phá sản vì đã tiêu sạch tài sản mà cha dành dụm để cho mình.  Cậu là một người phóng đãng vì đã tiêu tiền cho phường điếm đĩ.  Cậu làm sỉ nhục cho gia đình và cho dân tộc vì phải đi làm thuê cách hèn hạ cho người ngoại quốc.  Trong cái nhìn công lý, người em không xứng đáng được tha thứ.  Chính người em cũng biết như vậy, cậu ta không mong chờ được phục hồi địa vị như xưa, chỉ mong được làm đầy tớ trong nhà.

Người cha không nhìn vấn đề qua ánh sáng công lý nhưng bằng tình yêu.  Ông biết đứa con út của mình đã một trả giá rất đắc cho bài học về sự nhận thức. Ông vui mừng biết con mình đã nhận ra lẽ thật và biết quay về.  Người cha hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất. Đạo đức, tài sản, tiền bạc, danh dự khi đánh mất rất khó gây dựng trở lại, dầu vậy vẫn có thể làm lại được.    Tuy nhiên, nếu con ông chết đi thì mọi sự sẽ chấm dứt.  Điều chính yếu là con ông còn sống và biết quay về. Do đó, người cha vui mừng và quyết định cho con mình một cơ hội thứ hai.

Câu chuyện này diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người.  Vì thích sống tự do theo ý riêng của mình, nhân loại đã lìa xa Đức Chúa Trời.  Nhiều người phung phí năng lực, thời gian, khả năng, …, mà Chúa ban cho, để sống theo ý thích của mình.  Họ đi tìm lạc thú.  Lạc thú hứa hẹn hạnh phúc, tự do nhưng dẫn loài người vào kiếp nô lệ.  Lạc thú tước đoạt phẩm giá của con người.   Chúa mong những người lạc bước quay về.  Nếu bạn là một trong những người ấy, xin bạn đừng ngần ngại.  Có thể có những người khác, hoặc ngay cả chính bạn, nhận xét bạn không xứng đáng nhận được sự tha thứ.  Điều đó không quan trọng.  Điều quan trọng là Chúa yêu thương bạn.  Ngài mong chờ bạn quay về để được tha thứ.  Ngài muốn bạn trở lại sống trong tình yêu của Ngài.  Mong bạn trở về với tình yêu Thiên Chúa.

Phước Nguyên

Chân Trời Mới
Tháng 6, 2009

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top